Hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động và hướng về dịp Quốc khánh 2.9, các bạn trẻ ở phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) đã tổ chức một lễ chào cờ đặc biệt ngay trên thuyền cá của ngư dân.
"Cột cờ trong tim"

Các bạn trẻ phường Nam Đồ Sơn lan tỏa tình yêu Tổ quốc cùng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
ẢNH: NVCC
Giữa không gian lộng gió của đê Đại Phong, thuộc phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng), lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ neo bên lạch đê. Khoảng 20 đoàn viên, thanh niên đứng trên thuyền thực hiện nghi lễ chào cờ, tạo nên một hình ảnh đặc biệt trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2.9.
Anh Hoàng Vũ Đức, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Nam Đồ Sơn, cho biết: "Chúng tôi muốn tổ chức chào cờ tại một nơi nào đó rất đặc trưng của quê hương để lan tỏa hình ảnh về đất nước". Vậy là anh nghĩ ra ý tưởng huy động các bạn trẻ thực hiện chào cờ trên biển.
Sáng 31.8, tại đê biển 2 (khu vực đê Đại Phong - nơi được mệnh danh là cửa biển đón gió to nhất Nam Đồ Sơn), các bạn trẻ đã cùng nhau lên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ để thực hiện nghi thức thiêng liêng.
Không có sân khấu lớn hay cột cờ uy nghi, chỉ có biển, gió, con thuyền của ngư dân và lá cờ Tổ quốc. Chính không gian ấy lại khiến nghi lễ vốn quen thuộc trở nên gần gũi và giàu cảm xúc. "Nơi đây không có cột cờ nhưng mỗi bạn trẻ sẽ hình thành cột cờ trong trái tim mình", anh nói.

Lễ chào cờ cũng được thực hiện tại khu rừng ngập mặn ở cửa biển
ẢNH: NVCC
Anh cũng chia sẻ, khu vực đê biển Đại Phong, Nam Đồ Sơn là một trong những điểm đáp ứng đủ các tiêu chí: có thuyền cá neo đậu, có rừng ngập mặn, có đê biển.
Việc kết hợp chào cờ và chụp ảnh truyền thông theo Chiến dịch "Tôi Yêu Tổ quốc tôi" tại khu vực này cũng sẽ góp phần kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rừng ngập mặn - lá phổi xanh và lá chắn thép của những vùng ven biển.
Lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Trong kỳ nghỉ lễ, việc tập hợp lực lượng không dễ. Thế nhưng, khoảng 20 bạn trẻ vẫn có mặt, chủ yếu là sinh viên là con em địa phương trở về nghỉ lễ và những thanh niên đang làm việc sớm trên địa bàn. Dưới nắng, giữa gió biển, buổi chào cờ diễn ra trong điều kiện không hề dễ dàng.

Cờ Tổ quốc tung bay tại khu vực đê chắn sóng mang lại cảm xúc đặc biệt cho các bạn trẻ
ẢNH: NVCC
"Nhưng phần thưởng nhận lại quá đỗi ngọt ngào. Các bạn trẻ đã đồng loạt chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội, tạo ra một sự lan tỏa mạnh mẽ và đầy tự hào", anh Đức phấn khởi kể. Anh đã đặt tên cho bộ ảnh "Tổ quốc nhìn từ biển".
Với anh Hoàng Vũ Đức, đây là một cách giáo dục truyền thống trực quan, sinh động. Khi lá cờ Tổ quốc xuất hiện giữa biển, câu chuyện về lịch sử, tình yêu quê hương và trách nhiệm với đất nước không còn nằm trong những bài học khô cứng mà hiện diện ngay trước mắt người trẻ.
Từ một buổi chào cờ, Đoàn phường còn lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển và khẳng định chủ quyền biển đảo. Đây cũng là thông điệp mà những người trẻ Nam Đồ Sơn muốn lan tỏa tới các bạn trẻ khắp mọi miền Tổ quốc.
Bình luận (0)