'Độc lạ': Chàng trai cưỡi ngựa du lịch từ châu Âu sang châu Á

03/09/2022 08:11 GMT+7

Du lịch bằng đường hàng không, đường thủy hay tàu lửa, xe ô tô là quá thường. Vậy làm cách nào để "ngầu" hơn? Chàng trai này chọn cách cưỡi ngựa, đi từ Tây Ban Nha qua Trung Quốc .

Đó là Xu Zhixian, 32 tuổi quê gốc Sơn Đông, Trung Quốc. Đầu năm nay, Xu bắt đầu chuyến đi của mình từ Tây Ban Nha và thường xuyên ghi lại hình ảnh khiến nhiều người theo dõi anh trên mạng xã hội ngạc nhiên, thích thú.

Anh đã có 6 tháng trên lưng ngựa nhưng vẫn chưa ra khỏi châu Âu

Scmp

Xu xuất phát từ Lalin, Tây Ban Nha vào ngày 20.2 và hiện anh đã tới Hà Lan, tổng cộng cả hai đi trên quãng đường hơn 2.500 km cho tới nay. "Tôi nói với ba mẹ là tôi muốn cưỡi ngựa đến Trung Quốc, nhưng không ai tin cả cho đến khi tôi mua một con ngựa rồi cùng nó ra đi", Xu nói với Ziniu News.

Anh có 13 năm theo học và làm việc tại Ý, Na Uy và đã du lịch ở hầu hết các nước châu Âu. Ý tưởng cưỡi ngựa xuyên Âu - Á nảy ra trong đầu Xu khi anh đang đi du lịch mà không có lý do. "Cho nên, khi ai đó hỏi tôi tại sao lại cưỡi ngựa, tôi nói không biết! Tôi chỉ làm điều này vì tôi thích, vậy thôi!", anh nói.

Nhiều người tò mò chờ xem Xu cưỡi ngựa đi du lịch xuyên lục địa như thế nào

Scmp

Trước hành trình "độc lạ" này, Xu chỉ mới cưỡi ngựa một lần vì thế anh dành ba tháng để học với người bán ngựa và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Người bán đề nghị anh mua một chú ngựa trắng Ả Rập thuần chủng 8 tuổi, đặt tên là Huihui.

Sau đó, hành trình xuyên lục địa trên lưng ngựa chậm chạp của Xu khởi đầu, chỉ đi 30 km mỗi ngày. Để tiết kiệm tiền ăn ở, anh mua một túi ngủ, nệm bơm hơi và chiếc lều. Vì thế mỗi tháng anh chỉ tốn khoảng 600 USD, bao gồm cả chi phí chăm sóc chú ngựa.

"Nếu tôi đi bộ đường dài một mình sẽ mất khoảng 6 giờ cho 30 km, nhưng cưỡi ngựa thì mất 10 - 12 giờ vì nó liên tục ăn trên đường đi", Xu cười.

7Anh đang ở Hà Lan, dự định sẽ tới Đức và Áo

scmp

Một vấn đề nghiêm trọng khác là Huihui thường bị các con ngựa vô tình gặp trên đường "dụ dỗ" và nó luôn muốn "bỏ trốn". "Nó muốn bỏ tôi mỗi ngày để đi cùng những con ngựa xa lạ khác. Có những lúc nó không muốn đi nữa, nhưng cứ gặp đàn ngựa nào đang ăn bên đồng cỏ là nó bỏ chạy một mạch tới đó. Tôi muốn cản cũng không được. Có lần bỏ chạy nó làm tung tóe hành lý và hư chiếc máy tính của tôi", Xu than vãn.

Nhớ lại hành trình 6 tháng đã qua, anh nói tai nạn xảy ra hàng ngày. Sau khi rời Hà Lan, Xu sẽ đến Đức và Áo. Dự định hành trình sẽ kết thúc trong một năm nhưng vì quá nhiều chuyện không kiểm soát được đã xảy ra trong chuyến đi khiến anh không còn dám ước tính nữa.

Tuy nhiên, Xu không quá vội vàng nên vẫn tiếp tục du lịch một cách nhàn nhã 30 km mỗi ngày với Huihui hay trở chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.