'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'

26/02/2024 13:00 GMT+7

Trong giây phút tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ, nhiều phụ huynh, người thân, bạn bè các tân binh đã không nén được xúc động.

Sáng nay 26.2, thủ đô Hà Nội và 7 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế (Quân khu 4) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ giao, nhận quân tại Trung tâm Văn hóa thông tin Q.Hoàng Mai sáng 26.2

ĐÌNH HUY

Tại Hà Nội, 30 quận, huyện, thị xã đã đồng loạt tổ chức giao, nhận quân từ khoảng 7 giờ 30 sáng 26.2, theo tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, kịp thời động viên công dân lên đường nhập ngũ. Năm nay, thủ đô dự kiến bàn giao khoảng 3.700 công dân nhập ngũ; 794 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Trung tâm Văn hóa thông tin Q.Hoàng Mai (Hà Nội) - điểm giao, nhận quân của Q.Hoàng Mai, khoảng 116 công dân nhập ngũ quân đội và công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân có sự tham dự của thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đại diện thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và UBND Q.Hoàng Mai.

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân

ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, tân binh Hoàng Thế Anh (23 tuổi, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân), cho biết sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, anh quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

"Tôi đã yêu thích môi trường công an từ lâu nên ngay khi học xong đại học, tôi đã viết đơn xin tham gia. Trước ngày đi, tôi rất bồi hồi và lo lắng, không biết khi về tới đơn vị sẽ tập huấn như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để sau 2 năm có thể làm việc trong môi trường công an", anh Thế Anh nói.

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 3.

Chiếc xe chở tân binh được người thân, bạn bè quây kín

ĐÌNH HUY

Bà Trần Thị Hải (56 tuổi, trú P.Yên Sở) òa khóc khi con trai là tân binh Lê Văn Lộc (19 tuổi) bước lên chiếc ô tô để về đơn vị.

Bà Hải kể, con trai bà đang là sinh viên năm 2 nhưng do một số lý do phải dừng việc học lại. Trong lúc con đang ở nhà phụ việc gia đình, bà nhận được thông tin tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2024 nên đã động viên con viết đơn tình nguyện tham gia.

"Ngày con viết đơn, tôi nghĩ rằng con được vào môi trường quân đội, được cống hiến cho Tổ quốc nên sẽ trưởng thành và học hỏi được nhiều điều. Nhìn con lên xe, tôi lại bất ngờ xúc động, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt cứ trào ra. Có lẽ vì nhớ con, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên con đi xa nhà", bà Hải xúc động.

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 4.

Bà Hải (cầm điện thoại) rơi nước mắt

ĐÌNH HUY

Nhớ con bao nhiêu, người phụ nữ 55 tuổi lại càng nhớ về chồng mình bấy nhiêu. Bà Hải cho hay, chồng bà vừa mất cách đây mấy tháng, Lộc là con thứ 2 trong nhà nên một lúc phải xa 2 người thân khiến bà cảm thấy có phần hụt hẫng.

"Cả đêm qua tôi không ngủ được, hai mẹ con cũng tâm sự được vài câu. Lo lắng tôi ở nhà nên con động viên tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng dặn con, thực hiện nghĩa vụ quân sự là một nhiệm vụ thiêng liêng, phải cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao phó", bà Hải nói.

Tại điểm giao nhận quân tại cung Quần Ngựa (Q.Ba Đình, Hà Nội) có 74 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong phút giây tiễn các tân binh lên đường hàng trăm người dân, người thân, bạn bè... đều có cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 5.

Tân binh Nguyên Cao Hùng trao nụ hôn cho người yêu

ANH NGỌC

Lẫn trong số đó là những lời hứa, câu hẹn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trước khi chiếc xe đưa các chiến sĩ lăn bánh về đơn vị, tân binh Nguyễn Cao Hùng không giấu được sự nhớ mong đến người yêu là chị Nguyễn Phương Linh (Hà Nội). Anh nhoài ra cửa xe, trao nụ hôn vội cho Linh cùng lời hứa: "Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em".

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 6.

Các chiến sĩ bước qua cổng vinh quang, lên xe về đơn vị

ĐÌNH HUY

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 7.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tặng hoa, động viên các tân binh

ĐÌNH HUY

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 8.
'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 9.

Các tân binh bịn rịn nhìn người thân trước khi lên xe

ĐÌNH HUY

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 10.

Trước giây phút con em mình lên đường nhập ngũ, nhiều phụ huynh rơi nước mắt

ĐÌNH HUY

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 11.
'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 12.
'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 13.

Những giọt nước mắt của những người mẹ tiễn con lên đường nhập ngũ

ĐÌNH HUY

'Đợi anh 2 năm, khi về anh sẽ cưới em'- Ảnh 14.

Các tân binh trên xe chào tạm biệt người thân

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.