TNO

Đợi chờ người đàn ông hoàn hảo

08/06/2015 09:05 GMT+7

(iHay) Thôi đừng có mơ tìm được người đàn ông hoàn hảo, hoặc cứ chờ đến khi chỉ còn là bộ xương khô?

(iHay) Sáng nay, một cô bạn gửi cho tôi một bức biếm họa vẽ bộ xương trong chiếc váy phụ nữ, cùng dòng chữ 'Đợi chờ người đàn ông hoàn hảo'. Đây chính là bức họa mà chúng tôi thường 'share' đi 'share' lại với những câu đùa tếu táo, rằng: thôi đừng có mơ tìm được người đàn ông hoàn hảo, hoặc cứ chờ đến khi chỉ còn là bộ xương khô.

Đợi chờ người đàn ông hoàn hảo - ảnh 1
Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, dẫu có là hình tượng được xây nên từ những câu chuyện cổ tích, sách ngôn tình hay phim Hàn Quốc thì vẫn có lúc làm ta chán ghét. Mà các câu chuyện, bộ phim chỉ dừng lại sau khi hai nhân vật chính có một đám cưới hạnh phúc, nên ta cũng chẳng biết được liệu cuộc sống cùng con người hoàn hảo ấy có hoàn hảo như ý muốn.
Thế nào là một người đàn ông hoàn hảo? Hỏi 10 người thì có lẽ sẽ nhận được 9 câu trả lời có thể khác nhau một trời một vực. Người đàn ông mà bạn cần tìm, có lẽ cũng không tới mức phải đến lúc trở thành bộ xương khô mới gặp. Người bạn cần người khác không cần, người mà người khác không cần, bạn lại cần. Vậy thì bước dài ra một chút, mở mắt to ra một chút, có khi sẽ thấy anh ta. Hay chỉ cần đi chậm lại, khép mắt lại chút chút, thì thấy “hắn” ở ngay cạnh mình.
Con người thường có một thói xấu, rằng cứ thấy người khác không làm như, nói như mình thì cho là vô lý. Những người đã kết hôn không chịu hiểu tại sao cô gái này vẫn chưa có người yêu. Những người thực dụng không chịu hiểu tại sao anh chàng nọ có điều kiện khá giả vậy mà cô gái kia vẫn từ chối.
Những người coi hôn nhân chỉ là việc cần làm khi đến tuổi không chịu hiểu tại sao lại có người sẽ không kết hôn nếu chưa thấy yêu thắm thiết. Có người không hiểu tại sao bạn vẫn chờ đợi người đàn ông hoàn hảo. Họ cho rằng bạn quá kén chọn và hoang tưởng. Họ dành cả ngày phân tích cho bạn rằng sẽ chẳng bao giờ có một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng… họ đâu biết rằng người bạn chờ không phải là một hoàng tử mà chỉ là một người đàn ông bình thường với những tật xấu, những “tật xấu” vẫn có thể khiến bạn yêu anh ấy nhiều hơn.
Tôi đã thôi đặt ra hình mẫu lý tưởng cho mình từ hồi 20 tuổi. Hình mẫu là chuyện của lý trí, còn rung động là chuyện của trái tim. Trái tim sẽ không kịp thông qua bộ não để nhận xét liệu anh ấy có cao đủ 1m80, có khuôn mặt lạnh lùng nhưng nụ cười lại như tỏa nắng, có đủ sức cõng tôi vài cây số, có biết chơi đàn hay nấu ăn ngon... Dù bạn có thể âm thầm đặt ra tiêu chuẩn rằng người mình yêu mỗi tuần phải đọc vài cuốn sách, nhưng đùng một cái bạn lại có thể “chết đứng” trước một chàng trai mà sách với anh ấy chỉ là gói gọn trong hai từ... truyện tranh.
Hai chữ “hoàn hảo” là giới hạn vô cùng mong manh và có nhiều dị bản. Người đàn ông bạn “đá” hôm nay, ngày mai có thể trở thành vật báu trong tay người phụ nữ khác. Và người đàn ông chán ngắt trong tay người phụ nữ khác, biết đâu đấy lại là niềm khao khát bạn đang thầm mơ ước. Tôi thường đùa với bạn bè, rằng đàn ông nhìn chung hoàn hảo cho đến khi họ thuộc về mình. Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi. Cái tôi chờ, là một người đàn ông vốn không hoàn hảo, nhưng hãy giữ nguyên những điểm không hoàn hảo mà tôi yêu ấy dù anh đã thuộc về tôi bao lâu chăng nữa.
Tình yêu vốn có phép nhiệm màu, nó biến những điều chưa đẹp thành đẹp. Ngày hôm nay bạn thờ ơ lướt ánh mắt qua một người đàn ông, và bạn quên. Nhưng ngày mai khi anh ấy bỗng làm bạn rung động, bạn chợt thấy đôi môi anh ấy thật đẹp, thấy cái cách anh ấy liếm môi khi nói thật “khiêu khích”. Lúc đó chẳng cần anh ấy phải cao 1m80, phải biết vào bếp, phải biết nói những lời làm tim ta tan chảy... anh ấy đã là người hoàn hảo trong mắt bạn.
Anh ấy có hoàn hảo hay không, quan trọng là ở chỗ bạn có biết chấp nhận hay không. Chúng ta chỉ nhìn thấy hoàng tử khi chàng sang trọng đẹp đẽ trước công chúng, đâu biết chàng có thể ngáy to khi ngủ, hay hôi chân khi đi giày.
Tôi trộm nghĩ, ở bên một người hoàn hảo quá có khi lại chán, bởi bạn sẽ chẳng có cớ gì để cằn nhằn, cớ gì mà giận dỗi. Giống như việc bạn được nằm trên một tấm đệm đắt tiền nhưng cả đêm không ngon giấc vì sợ nó nhăn nhúm, vấy bẩn. Chẳng thà kiếm một chiếc giường giản dị để mặc sức mà lăn lộn. Hoàn hảo không bằng vừa vặn, vừa vặn cả điểm tốt, điểm xấu, cả sự chấp nhận và bằng lòng về nhau.
Tôi nghĩ cụm từ “đợi chờ người đàn ông hoàn hảo” nên viết chệch đi thành “đợi chờ người đàn ông tôi yêu”, để thấy anh ấy trở nên hoàn hảo. Đó mới là điều đáng để chờ đợi, dù cho có trở thành một bộ xương khô.
Mà thực ra tôi đâu có ngồi chờ, tôi vẫn đang đi, để chờ một ngày nào đó sẽ va trúng vào người đàn ông ấy trên đường đời…

Blog của May

>> 10 dấu hiệu nhận diện người đàn ông tốt
>> Đàn ông cậy tiền như sư tử cậy cơ bắp
>> 42% đàn ông không thích hẹn hò với phụ nữ còn trinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.