Đôi công hấp dẫn, HAGL hòa kịch tính CLB Khánh Hòa trận khai màn lượt về V-League

Văn Trình
Văn Trình
30/03/2024 19:06 GMT+7

Dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn ở trận đấu khai màn lượt về V-League 2023 - 2024 (vòng 14) vào tối 30.3 nhưng HAGL đã hòa đáng tiếc 1-1 với CLB Khánh Hòa.

Kể từ khi đến với HAGL, HLV Vũ Tiến Thành đang mang đến nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đội bóng phố núi giành 8 điểm sau 4 trận bất bại. Những sự bổ sung như trung vệ Quang Thịnh, thủ thành Bùi Tiến Dũng và bộ đôi ngoại binh Joao Veras - Gabriel Ferreira đã thổi luồng gió mới vào lối chơi. HAGL chứng minh sự chia tay của Tuấn Anh (gia nhập Nam Định) cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của đội.

Trái ngược với HAGL, CLB Khánh Hòa đang xếp cuối bảng với 6 trận không thắng liên tiếp. HLV Trần Trọng Bình vừa được “tiếp viện” tiền vệ Douglas Coutinho (từ CLB Nam Định) và những cầu thủ nội như Quốc Chí, Bá Châu. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định những cầu thủ này là không đủ để CLB Khánh Hòa có thể thay đổi được tình thế.

Màn chạm trán giữa HAGL và CLB Khánh Hòa nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trong đó, HLV Hoàng Anh Tuấn - người vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bổ nhiệm làm tân “thuyền trưởng” của U.23 Việt Nam cũng có mặt. Đáng tiếc là những cầu thủ nằm trong danh sách của U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á sắp tới là Quang Thịnh, Quốc Việt phía HAGL không góp mặt. Một cầu thủ khác cũng được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao là Đức Việt cũng không ra sân.

Đôi công hấp dẫn, HAGL hòa kịch tính CLB Khánh Hòa trận khai màn lượt về V-League- Ảnh 1.

HAGL đang hy vọng vào 1 kết quả tốt để giành lợi thế trong việc trụ hạng

MINH TRẦN

Dù màn chạm trán trên sân Pleiku ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua trụ hạng nhưng 2 đội bất ngờ chơi cởi mở trong hiệp 1. Tỷ số 1-1 cũng phản ánh đúng những gì mà các chân sút của 2 đội đã tạo ra.

HAGL với sự cổ vũ của CĐV nhà đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 5 phút đầu, đội bóng phố Núi đã dứt điểm đến 3 lần, trong đó có 2 tình huống đến từ các quả phạt góc. Minh Vương vẫn là “hạt nhân” chính của HAGL khi anh liên tục bó vào trung lộ, khuấy đảo hàng phòng ngự của đội khách.

Xuất phát từ tình huống như vậy, Minh Vương đã mở ra cơ hội ghi bàn cho HAGL ở phút 18. Cầu thủ sinh năm 1995 dù bị theo sát nhưng vẫn có tình huống làm tường và tỉa bóng đẹp mắt sang cánh phải, đúng đà di chuyển của Châu Ngọc Quang. Đối mặt với thủ thành Võ Ngọc Cường trong tư thế thoải mái, tiền đạo của HAGL dễ dàng chọc thủng lưới CLB Khánh Hòa.

Đôi công hấp dẫn, HAGL hòa kịch tính CLB Khánh Hòa trận khai màn lượt về V-League- Ảnh 2.

Châu Ngọc Quang (trái) mở tỷ số sau pha xử lý bình tĩnh

MINH TRẬN

Có bàn thắng, hàng công HAGL vẫn duy trì sức ép lên CLB Khánh Hòa. Tuy nhiên, thế trận bất ngờ đổi chiều từ phút 23 khi HLV Trần Trọng Bình yêu cầu tân binh Douglas Coutinho chơi nhô cao. Đội bóng áo vàng cũng có liên tiếp các cơ hội từ những mảng miếng tấn công đa dạng như tạt cánh đánh đầu, phối hợp ở trung lộ lẫn đá phạt góc.

Mặt khác, sự phối hợp giữa hàng phòng ngự của hàng thủ HAGL trong hiệp 1 là không tốt. Đặc biệt, bộ đôi trung vệ là Jairo Rodrigues và Gabriel Ferreira không có bất kỳ sự liên lạc nào. Dù cao to nhưng 2 cầu thủ này thường xuyên phán đoán sai tình huống bóng bổng và cũng lúng túng khi đối phương phối hợp ở trung lộ.

CLB Khánh Hòa đã tận dụng rất tốt điều này để có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 24. Từ quả đá phạt góc phía cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm của HAGL nhưng Jairo Rodrigues đã phán đoán sai tình huống, lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà. 

Không chỉ bị đối phương gỡ hòa, HAGL cũng liên tiếp bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Ngoài ra, hàng thủ HAGL dường như không có giải pháp nào trước những đường tấn công của CLB Khánh Hòa. Phải rất may mắn, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành mới kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.

Đôi công hấp dẫn, HAGL hòa kịch tính CLB Khánh Hòa trận khai màn lượt về V-League- Ảnh 3.

HAGL phải nhận bàn thua chóng vánh

MINH TRÂN

Thế trận đôi công vẫn được duy trì trong hiệp 2. Tuy nhiên, các tiền đạo của hai đội đều tỏ ra quá nóng vội hoặc thiếu chính xác ở những thời khắc quyết định. Ngoài ra, cả thủ thành Bùi Tiến Dũng của HAGL và Võ Ngọc Cường của CLB Khánh Hòa đều chơi tập trung và kiểm soát tốt tình hình.

Thế trận bế tắc khiến HLV Vũ Tiến Thành lẫn HLV Trần Trọng Bình phải thực hiện những sự thay đổi. Trong đó, HAGL đã có đến 5 sự thay đổi từ phút 46 đến phút 70 nhằm tìm kiếm 3 điểm trên sân nhà. Tiền đạo Quốc Việt được vào sân ở phút 69 và chỉ 4 phút sau, anh đã có cơ hội trước khung thành của CLB Khánh Hòa. Đáng tiếc trong tư thế trống trải, cú sút chân trái của tiền đạo trẻ này lại đi đúng vào vị trí của thủ môn đối phương. 

Ở phút 90+2, Jairo Rodrigues có cơ hội "chuộc tội" khi anh sút tung lưới CLB Khánh Hòa. Tuy nhiên bóng đã chạm tay anh nên bàn thắng không được công nhận. Trận đấu cũng vì thế mà kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đôi công hấp dẫn, HAGL hòa kịch tính CLB Khánh Hòa trận khai màn lượt về V-League- Ảnh 4.

Hàng công HAGL cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc

MINH TRẦN

Dù chia điểm trên sân Pleiku nhưng đây có lẽ là kết quả chấp nhận được với cả HAGL và CLB Khánh Hòa. Đội bóng phố núi có 14 điểm, xếp thứ 12 trong khi CLB Khánh Hòa có 10 điểm, tiếp tục đứng cuối bảng V-League. 

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 

Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V.League 2 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 

Xem Cúp quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 

Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V.League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.