- Anh nghĩ vấn đề đâu có nghiêm trọng đến mức đó. Tình yêu là lĩnh vực luôn cần tìm hiểu, thử thách và chọn lựa nên việc quen biết với người thứ hai khi không tìm thấy tiếng nói chung với người thứ nhất là chuyện bình thường. Chỉ khi nào em lại chia tay với người thứ hai để quay về với người thứ nhất rồi tiếp tục chia tay với người thứ nhất để đi chơi với người thứ hai - chạy qua chạy lại như quả lắc đồng hồ vậy - thì thiên hạ mới nhìn em bằng cặp mắt kinh hãi thôi.
*Anh ấy quen em mới có một tháng mà đòi cưới em, theo anh có phải là điều bất thường không? (uyen nhi, yahoo)
![]() |
*Anh Bồ Câu ơi, em nói em thương anh ấy mà anh ấy cứ nói "thương" và "yêu" khác nhau. Em không biết nói sao cho ảnh tin. Hai từ đó có khác nhau thật không vậy anh? (dung bui huy, yahoo)
- Trong hầu hết các trường hợp, "thương" và "yêu" là một. "Thương anh ruột héo gan mòn. Đến ngày anh biết, người còn xác ve" - "Yêu em con mắt liếc qua. Đừng có liếc lại người ta nghi ngờ", trong hai câu ca dao trên, "yêu" và "thương" là từ đồng nghĩa, hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau. Nói "em yêu anh" hay "em thương anh" không có gì khác nhau, và cũng không ai có thể hiểu sai ý của người nói. Anh nghĩ có lẽ anh bạn em muốn trêu em thôi. Tất nhiên, trên thực tế người trẻ thích dùng từ "yêu", còn người già thích dùng từ "thương".
![]() |
ANH BỒ CU


Bình luận (0)