Đội nào sẽ lên đỉnh V-League?

31/07/2022 09:07 GMT+7

Lượt đi V-League 2022 chỉ còn 4 vòng nữa sẽ khép lại và cuộc đua ngôi vô địch tạm thời càng trở nên quyết liệt khi tốp trên đang so kè nhau từng điểm. Hà Nội FC và SLNA, đội nào sẽ đứng đầu sau trận chiến tối nay?

Hứa hẹn hay nhất lượt đi

Hà Nội FC đang đứng đầu bảng với 17 điểm, và đối thủ của họ trong trận đấu tâm điểm vòng 10 V-League 2022 vào 19 giờ 15 hôm nay - SLNA (đứng thứ hai với 16 điểm) - cũng được xem là khá hoàn hảo tính đến thời điểm này. SLNA không còn bị rơi vào tình trạng một cá nhân phải gánh cả team như một vài mùa giải trước mà cả đội cùng gánh, cùng tận hưởng những chiến thắng đẹp và xứng đáng.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: “Tôi cho rằng cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy sẽ là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất của lượt đi mùa giải năm nay. HLV Chun Jae-ho (ông vắng mặt tối nay do đang bị Covid-19 - PV) đã bắt đầu đặt được dấu ấn về mặt chiến thuật và cách sử dụng con người. Nhân tố trẻ được sử dụng hợp lý, khai thác được tối đa vai trò và sức mạnh của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, ngoại binh phát huy được năng lực và nhanh chóng thích ứng được với môi trường mới. Rõ ràng, phong cách mà Hà Nội đang thể hiện lại không bị quá dựa dẫm vào một cá nhân mà mỗi cá nhân lại biết nâng lên giá trị của cả tập thể bằng sự gắn kết.

Hà Nội FC gặp SLNA (phải) là cuộc đối đầu cân não

HOÀNG QUÂN

Còn SLNA cũng rất đáng ca ngợi ở thời điểm này. Lâu lắm rồi chúng ta mới được thấy lại một SLNA hào hoa đến thế. Ngọc Hải trở về quê nhà khi phong độ đang đỉnh cao. Văn Đức, Xuân Mạnh bùng nổ. Những nhân tố khác cũng chơi rất hay. Tiềm lực tốt, áp lực biết cách giải tỏa, lối đá nhu cương tùy bối cảnh. SLNA hay Hà Nội FC thật sự là kỳ phùng địch thủ. Nhưng có thể với lợi thế sân nhà, đội Hà Nội sẽ có được chiến thắng sít sao 2-1”.

CLB Viettel không có được lực lượng mạnh nhất

Đội Thanh Hóa có thể xem là đội bóng “kỳ lạ” bởi trong 8 vòng vừa qua của mình, họ từng chặn chuỗi thắng của Hải Phòng FC bằng trận hòa ngay tại sân Lạch Tray, thắng đậm đội Đà Nẵng với tỷ số 3-0 nhưng lại thua CLB TP.HCM hoặc bị đội Nam Định thủ hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân Thanh Hóa. Đội bóng do HLV Petrovic dẫn dắt hiện được vỏn vẹn 8 điểm, ghi được 9 bàn thắng nhưng có tới 7 bàn thua nên bị tụt xuống tới tận vị trí thứ 11 tính đến thời điểm này. Nếu lại ngã ngựa trước Viettel vào 18 giờ hôm nay trên sân nhà, không biết điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.

Viettel đã tạm ghi được 9 bàn thắng nhưng cũng chỉ kém Thanh Hóa đúng 1 bàn thua mà thôi. 13 điểm, đứng thứ 7 bảng xếp hạng, về mặt lý thuyết, Viettel vẫn còn cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu. Đương kim vô địch V-League đã phải thay tướng giữa dòng với tham vọng lại đăng quang lần nữa. Nhưng chí ít, Viettel phải đánh bại được chủ nhà Thanh Hóa vào tối nay cái đã! Trong tay HLV Bae Ji-won không có lực lượng mạnh nhất khi Tiến Dũng, Đức Chiến, Hữu Thắng vẫn đang chấn thương. Tiền đạo ngoại Caique chưa hồi phục. Nhâm Mạnh Dũng bị đau nhẹ ở mắt cá chân nhưng ông Bae nhất quyết không sử dụng anh vì với ông “cuộc đời một cầu thủ là hành trình dài chứ không phải 1 trận đấu”. Thủ môn Nguyên Mạnh đang bị ốm, để ngỏ khả năng ra sân tối nay.

Bùng nổ bàn thắng, đội nhà đều bại trận

Chỉ trong 2 trận đấu của vòng 10 V-League 2022 diễn ra chiều qua đã có tới 12 bàn thắng được ghi, trong đó có 1 bàn phản lưới nhà. Trên sân Bình Dương, dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Thanh Thảo nhưng pha đốt lưới nhà của Anh Tài đã mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội Bình Định. Xuân Nam và Tấn Tài lần lượt nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Dù Eydison thực hiện tốt cú sút từ chấm phạt đền nhưng Bình Dương vẫn trắng tay trên sân nhà khi thất bại với tỷ số 2-3.

Trên sân Hà Tĩnh, 6/7 bàn thắng đều được ghi bởi các ngoại binh.

Đội khách Sài Gòn có chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa mà nhìn cách ăn mừng của HLV Phùng Thanh Phương cùng các cộng sự như thể họ vừa giành chức vô địch V-League. Sài Gòn FC đều vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo (cú đúp), Vieira và cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo. Madeira ghi 2 bàn, Đức Nam ghi 1 bàn cho Hà Tĩnh FC. HLV Thành Công đã thua đội bóng cũ của mình với tỷ số 3-4. Tuy nhiên, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối bảng với 7 điểm.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.