[ẢNH] Cha sống thực vật, ước mơ của 2 anh em nghèo chơi đàn đánh trống 'siêu'

25/02/2018 13:32 GMT+7

Hai anh em Huỳnh Phong Bảo (13 tuổi) và Huỳnh Đại Phong (9 tuổi) tự học và chơi đàn, trống như những nhạc công chuyên nghiệp. Trớ trêu thay, ở tuổi đầy ắp ước mơ, các em đang phải thay ba mẹ lo toan cuộc sống gia đình.

Dù chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào, nhưng với đam mê và tài năng thiên bẩm, hai anh em Huỳnh Phong Bảo (12 tuổi) và Huỳnh Đại Phong (9 tuổi) ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tự học và chơi đàn, đánh trống điêu luyện.

VIDEO: Nhà nghèo tự học chơi đàn nổi tiếng mạng xã hội của 2 anh em Phong Bảo

Năm nay, Bảo đang học lớp 7 Trường THCS Phạm Ngũ Lão, còn Phong học lớp 4 Trường Tiểu học Ninh An. 

Ở vùng quê biển còn nghèo khó, 2 anh em như những cây dại tự mọc và tự lớn với niềm đam mê âm nhạc đặc biệt.

Từ khả năng và lòng đam mê của mình, cả Bảo và Phong đều mơ ước được học nhạc bài bản, có người đi trước chỉ bảo để sau này còn trở thành những nhạc công chuyên nghiệp. 

Nhưng nhà nghèo, ba mẹ bệnh tật, những giấc mơ của các em tưởng chừng còn rất xa vời. 
Cách đây khoảng 4 năm, hai anh em Bảo và Phong tìm thấy đam mê âm nhạc từ khi rủ nhau lấy cái nồi hỏng, nắp xoong, hộp bánh, hộp sữa, rồi bày ra gõ thành những âm thanh vui nhộn Ảnh: Nguyễn Chung
Cây đàn được Bảo chế từ hộp bánh và đàn guitar hỏng vứt ngoài bãi rác Ảnh: Nguyễn Chung
Ba hai em là anh Huỳnh Văn Vũ, trước kia làm thợ hồ. Từ năm 2013, anh Vũ bị chấn thương sọ não, sống đời sống thực vật Ảnh: Nguyễn Chung
Cuối năm 2014, một nhóm thiện nguyện đến thăm gia đình hai em. Thấy Bảo và Phong ngồi ở góc sân dùng gậy đánh vào những lon bia, nắp nồi, hộp nhựa, nhóm thiện nguyện đã cảm động quyên góp tiền mua cho hai anh em cây đàn organ và bộ trống cũ Ảnh: Nguyễn Chung
Chỉ khoảng 1 tuần tự mày mò, hai anh em Bảo - Phong đã chơi thành thạo nhiều giai điệu, nhiều bài hát Ảnh: Nguyễn Chung
Các em chơi nhạc với tất cả đam mê dù chưa qua trường lớp nào Ảnh: Nguyễn Chung
Nhạc công nhí Đại Phong tạo dáng rất ngầu sau khi chơi xong một bản nhạc Ảnh: Nguyễn Chung
Mẹ hai em là chị Phan Thị Ngọc Châu, 39 tuổi, bị bệnh tim không làm được việc nặng. Chị cũng không biết chữ, mỗi khi các con học, chị ngồi bên cạnh chăm chú nhìn các con. Chị bảo: "Chỉ mong 2 đứa con đi học cho biết chữ, sau này đỡ khổ hơn ba mẹ thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc các con chơi được nhạc" Ảnh: Nguyễn Chung
Tài năng âm nhạc của Bảo - Phong được nhiều người biết đến. Các em trở thành nhạc công của nhà trường vào mỗi dịp lễ. Các em cũng đi biểu diễn tại quán cà phê, đám cưới, liên hoan để kiếm thêm tiền lo cho gia đình Ảnh: Nguyễn Chung
Thầy Phạm Đình Lâm, hiệu trưởng Trường THCS Phạm Ngũ Lão thương hai anh em Bảo - Phong như con. Thầy Lâm khi biết hai anh em có năng khiếu chơi nhạc đã tập hợp bạn hữu tổ chức một đêm nhạc để Bảo và Phong biểu diễn tài năng và quyên góp hỗ trợ các em Ảnh: Nguyễn Chung
Thầy Lâm cao hứng cất giọng hát, còn hai anh em Bảo - Phong đệm nhạc trong một buổi giao lưu tại nhà trường Ảnh: Nguyễn Chung
Bảo - Phong mơ ước được học nhạc bài bản, sau này trở thành những nhạc công chuyên nghiệp. Nhưng nhà nghèo, ba mẹ bệnh tật nên mơ ước của các em tưởng như còn rất xa vời Ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.