Bố tông xe vào con, bỏ chạy mà… không biết

14/09/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Một đứa trẻ mới 15 tháng tuổi bị xe tông trọng thương mà tài xế vô tâm bỏ chạy; ông bố tên Jamie Ellison lên mạng nhờ mọi người tìm giúp kẻ vô lương tâm, để rồi sau đó phát hiện thủ phạm chính là… mình.

(TNO) Một đứa trẻ mới 15 tháng tuổi bị xe tông trọng thương mà tài xế vô tâm bỏ chạy; ông bố tên Jamie Ellison lên mạng nhờ mọi người tìm giúp kẻ vô lương tâm, để rồi sau đó phát hiện thủ phạm chính là… mình.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Google Streetview
Câu chuyện bắt đầu sau khi bạn gái của Ellison phát hiện bé trai bị thương đang nằm vất vưởng trên đường, đoạn ngay trước ngôi nhà của họ ở thị trấn Cheltenham (Anh). Sau đó, đứa bé được đưa đến bệnh viện.
Ông Ellison giận dữ, lên trang Facebook của tờ báo địa phương Gloucestershire Echo kêu gọi mọi người chung tay truy lùng “kẻ đã gây ra chuyện”. Và thông tin hồi đáp sớm nhất là cảnh sát, có điều câu trả lời thuộc loại khó tin: chính là Ellison. Khó tin nhưng cảnh sát nắm trong tay một thứ không thể không tin: camera an ninh.
Hình ảnh trong camera cho thấy Ellison đã de xe tông vào chú nhóc, khiến chú bé ngã xuống, sau đó ông bố nhấn ga chạy thẳng. Đến đây, Ellison mới hình dung được chuyện gì đã xảy ra: chính ông đã de xe tông trúng con trai lúc vừa lấy xe để chở con gái đi học.
Trang web News.com.au ngày 14.9 dẫn lời Ellison: “Phải, đó chính là tôi. Tôi không nhìn thấy và cũng không hề cảm nhận được cú tông. Cứ hãy tưởng tượng tình cảnh của tôi ra sao khi được thông báo rằng chính tôi đã vô tình tông xe vào con trai của tôi. Hãy nghĩ về điều đó. Tội lỗi sẽ đeo bám tôi mãi mãi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.