Cổ thụ trăm năm tuổi bị 'xẻ thịt' thẳng tay, nằm trơ gốc giữa rừng già

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/04/2019 09:54 GMT+7

Rừng tự nhiên (thuộc địa phận xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam) bị lâm tặc ngang nhiên đốn hạ không thương tiếc. Hàng chục cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm bị “xẻ thịt” chỉ còn nằm trơ gốc giữa rừng già.

Sau khi nhận phản ánh của người dân về việc khu rừng tự nhiên (thuộc địa phận xã Trà Leng) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày 24.4, PV Thanh Niên đã có chuyến tiếp cận hiện trường và tận mắt chứng kiến cảnh tượng khu tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm, bị lâm tặc ngang nhiên tàn phá không thương tiếc.

Theo một người dân, tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài, ở nhiều khu vực khác nhau. Được biết chỉ trong vòng khoảng một tháng trở lại đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có ít nhất 4 vụ phá rừng quy mô lớn.

Ông Nguyễn Đình Hoan, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Trà My kiêm Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, cho biết khu vực lâm tặc phá rừng giáp ranh với H.Bắc Trà My (Quảng Nam).  "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ lập đoàn vào hiện trường kiểm tra để xác định mức độ thiệt hại cụ thể", ông Hoan nói.

Cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ, xẻ thành phách lấy đi một phần, phần còn lại nằm chắn ngang con suối nhỏ dẫn vào rừng già MẠNH CƯỜNG
Nhiều phách gỗ bị xẻ thịt lâm tặc chưa kịp chuyển ra khỏi rừng MẠNH CƯỜNG
Cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, 3 -4 người ôm không xuể bị lâm tặc đốn hạ chỉ còn nằm trơ gốc MẠNH CƯỜNG
Nhiều phách gỗ to có, nhỏ có vết cắt còn rất mới vẫn còn chảy mủ nằm ngổn ngang như một đại công xưởng MẠNH CƯỜNG
Cây gỗ lớn khoảng 3 người ôm cũng bị xẻ thị không thương tiếc MẠNH CƯỜNG
Cây gỗ cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm, dài hàng chục mét bị đốn hạ nằm ngổn ngang MẠNH CƯỜNG
Giữa rừng là một đại công xưởng gỗ mới bị xẻ MẠNH CƯỜNG
Một cây gỗ lớn với vết cắt còn rất mới tại rừng tự nhiên thuộc lâm phận xã Trà Leng MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.