Đi lậu còn 'cẩu xực' nhân viên soát vé

25/08/2015 14:16 GMT+7

(TNO) Cảnh sát vùng Catalan (Tây Ban Nha) đang truy tìm một người đàn ông cắn đứt dái tai của nhân viên soát vé trên một chuyến tàu lửa gần thành phố Barcelona cuối tuần qua.

(TNO) Cảnh sát vùng Catalan (Tây Ban Nha) đang truy tìm một người đàn ông cắn đứt dái tai của nhân viên soát vé trên một chuyến tàu lửa gần thành phố Barcelona cuối tuần qua, trang The Local đưa tin.

Theo thông tin từ CCOO, tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra khi nhân viên soát vé đang thực hiện nhiệm vụ của mình khi đoàn tàu dừng ở ga Mollet Santa Rosa vào sáng 22.8.
Khi nhân viên trên đề nghị một thanh niên xuất trình vé, hành khách này không làm theo yêu cầu mà “bất ngờ túm lấy người soát vé và cắn vào tai ông ta”. Cú “cẩu xực” mạnh đến nỗi một phần dái tai của ông ta bị đứt lìa.
Phát ngôn viên của CCOO nói với tờ El Pais rằng một đồng nghiệp của nhân viên soát vé đã đặt phần dái tai bị cắn đứt lên đá lạnh với hy vọng nó có thể được nối lại vào tai của nạn nhân khi ông ta được đưa đi cấp cứu.
Kẻ tấn công đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát đến, và nhà chức trách đang cố gắng nhận dạng thủ phạm.
Trong thông báo của mình, CCOO đã lên án mạnh mẽ hành động bạo lực nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.