Trực thăng không người lái

05/01/2015 03:00 GMT+7

Thoạt nhìn thì chiếc máy bay trực thăng này giống như nhiều chiếc khác cả về kích cỡ lẫn trọng lượng, tuy nhiên điều khác biệt là nó tự hành chứ không cần phi công.

Thoạt nhìn thì chiếc máy bay trực thăng này giống như nhiều chiếc khác cả về kích cỡ lẫn trọng lượng, tuy nhiên điều khác biệt là nó tự hành chứ không cần phi công.
Ảnh: Daily MailẢnh: Daily Mail
Chiếc trực thăng này do Hãng Northrop Grumman chế tạo và đặt tên là MQ-8C Fire Scout. Hạ tuần tháng 12, MQ-8C Fire Scout sau một chuyến bay biển đã hạ cánh chính xác trên một điểm định trước của khu trục hạm USS Dunham. Dòng trực thăng tự động này sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và có thể mang theo vũ khí để lúc cần thiết có thể tiêu diệt các mục tiêu theo chỉ định của người điều khiển từ xa.
Đây là lần đầu tiên MQ-8C Fire Scout được thử nghiệm trên biển, trước đó nó đã thành công trên đất liền khi cất cánh và hạ cánh 22 lần tại Mugu, California. Báo Dailly Mail dẫn lời Jeff Dodge, người quản lý chương trình Fire Scout cho biết đây là cột mốc rất quan trọng đối với hải quân Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.