Ký túc xá ĐHQG TP.HCM thành nơi cách ly: Rời đi mong ngăn dịch Covid-19

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
20/03/2020 06:01 GMT+7

Đó là tâm trạng chung của cả ngàn con người khi nhanh chóng dọn đồ rời đi ngay trong ngày 19.3 để ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM thành nơi cách ly, đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch Covdi-19.

Nhiều sinh viên đã dọn hành lý rời đi ngay khi có thông báo KTX được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Làng đại học trở nên vắng vẻ khác thường.
Những sinh viên ở KTX ở lại TP.HCM trong thời điểm dịch Covid-19 này vì nhiều lý do. Có sinh viên vì thực tập vì đi làm thêm nên ở lại. Có sinh viên vì nhà xa lại ngay vùng có dịch nên không về được.

Sinh viên kéo về quê khi Ký túc xá ĐHQG TP.HCM thành khu cách ly

Sau khi UBND TP.HCM chính thức trưng dụng KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức) làm khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, hầu hết sinh viên ở đây đều dọn hành lý rời đi.
Từ trưa 19.3, nhiều sinh viên đã ra khỏi KTX để công tác chuẩn bị khu cách ly được diễn ra kịp thời. Nhiều sinh viên về quê, một số khác vì vẫn phải ở lại TP.HCM nên thuê trọ mới, ở nhờ nhà người thân hoặc xin ở các khu từ thiện…
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá1
Vì thiếu sinh viên, làng đại học không còn cảnh đông đúc mà thay vào đó là sự đìu hiu từ các khu vui chơi, mua sắm đến các con đường, trạm xe buýt
Kể cả những người lái xe công nghệ, bán hàng ở chợ đêm cũng buồn bã khi sinh viên rời khỏi KTX. Ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm (49 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, thường xuyên lái xe chở sinh viên) xúc động trước cảnh sinh viên xách va li rời đi.
“Tôi chạy xe ở đây mà thấy sinh viên dọn tới dọn lui về nhà tôi thấy buồn lắm. Tôi lái xe ở đây được hơn một năm mà đa phần chỉ chở sinh viên trong làng đại học thôi, giờ không có sinh viên thì cũng phải kiếm chỗ khác để chạy chứ vì mưu sinh mà. Có khi đây là ngày cuối cùng tôi chạy ở đây rồi, thực sự buồn lắm”, ông Tâm nói.
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá2

Khi có thông báo, sinh viên tìm nơi ở mới và dọn dẹp hành lý để KTX được chuẩn bị làmkhu cách ly

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá3

Vì phải chở đi nhiều đồ nên một số sinh viên thuê xe chuyên chở để tiện vận chuyển đồ đạc

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá4
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá5
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá6

Sinh viên ở KTX khu B mang hành lý rời đi

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá7

Quán trà sữa này thường ngày là điểm đến hội họp, ôn bài của nhiều sinh viên đã tạm đóng cửa

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá8
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá9
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá10

Khu chợ đêm không một bóng sinh viên qua lại, tuy nhiên một số quán ăn, cửa hàng vẫn mở bán

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá11
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá12

Nhiều quán hàng trong làng đại học đóng cửa vì không có khách, một số khác sang nhượng lại quán ngay trong mùa dịch

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá13

Các trạm xe buýt hầu như không có sinh viên ngồi đợi chuyến

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá14
Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá15

Bạn Phương Trinh (sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa) chở hành lý ra khỏi KTX khu A và tâm sự: “Hôm trước mình nghĩ là sẽ nhanh hết dịch bệnh thôi nên lỡ lên thành phố rồi thì ở lại đi làm thêm, ôn tiếng Anh để qua dịch mình thi nhưng mà giờ có thông báo KTX mình ở làm khu cách ly thì mình chuyển đồ qua nhà người thân. Dù mình hơi buồn vì đi làm thêm ở đây khá gần giờ lại chuyển đi xa nhưng vì mục tiêu chung của cả nước nên mình sẽ chịu khó”

Làng đại học “buồn hiu” ngày sinh viên rời kí túc xá16

Nhiều tài xế xe công nghệ giúp đỡ sinh viên chuyển đồ ra bến xe, đến nhà trọ,… với giá rẻ, đôi khi tài xế không lấy tiền sinh viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.