Mê đọc sách kiểu 'không giống ai'

19/10/2015 09:18 GMT+7

* Đến thư viện tìm sách, một độc giả hỏi cô thủ thư: - Cô còn cuốn sách nào cũng của tác giả này nữa không? - Ông thích đọc nhà văn này đến thế?

* Đến thư viện tìm sách, một độc giả hỏi cô thủ thư:
 
- Cô còn cuốn sách nào cũng của tác giả này nữa không?
- Ông thích đọc nhà văn này đến thế?


- Không, nhưng trong cuốn sách của ông ấy mà tôi mượn hồi trước, tôi đã thấy có tờ 100 đô la!
* Trong triển lãm tranh, một người đàn ông đứng ngây ra trước bức tranh vẽ một phụ nữ khỏa thân.
Vợ anh ta nghiến răng, hỏi:
- Bức tranh làm anh nghĩ đến điều gì thế hả?
- À, anh nghĩ rằng nếu sếp của anh cho văn phòng được sưởi ấm như xưởng vẽ của người họa sĩ này, thì thay vì mặc áo len cổ lọ, anh có thể mặc một chiếc áo sơ mi bình thường nhẹ nhõm.
* - Tại sao cháu khóc?
- Vì cháu khát nước, hic hic! Nên cháu đã đổi con chó của cháu lấy một lon nước chanh.
- Và bây giờ cháu muốn lại vẫn có con chó?
- Vâng.
- Vì cháu hiểu ra rằng cháu rất yêu nó?
- Không ạ, mà vì cháu vẫn còn khát...
* - Đúng là đồ đểu! Đúng là đồ vô lại!
- Ông nói ai thế?
- Nói lão Godman! Lão dám gọi vợ tôi là con đĩ! Tôi mà có một khẩu súng lục ấy à, tôi sẽ tát cho lão một cái!
* Một bà hỏi nhân viên vườn bách thú:
- Anh có thể nói cho tôi biết con hà mã kia là con đực hay con cái không?
- Thưa bà, xin bà thứ lỗi, nhưng tôi tưởng chỉ có một con hà mã mới quan tâm tới điều đó thôi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.