Người Việt mất việc trong casino ở Macau vì dịch Covid-19: Thu nhập 'khủng' thành khốn khổ

11/05/2020 12:34 GMT+7

Vì dịch Covid-19 , nhiều người Việt ở Macau mất việc trong casino phải cắn răng chịu đựng những khoản chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Họ đều cố gắng cầm cự chờ ngày trở về.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, những người Việt đi nước ngoài làm việc theo diện hợp đồng lao động cũng rơi vào cảnh lao đao vì bị mất việc hoặc giảm giờ làm. Không thu nhập, những người Việt ở Macau từng làm trong casino đang phải vét những đồng tiền cuối cùng sau bao năm tích cóp để cầm cự với chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Thu nhập ‘khủng’ cũng khổ

Chị Nhan Mỹ Hảo (29 tuổi, quê TP.HCM) cùng chồng đi xuất khẩu lao động tại Macau từ năm 2016. Chị làm công việc dọn phòng, chồng thì làm bếp ở trong một casino. Công việc này cho vợ chồng chị mức thu nhập ổn định khoảng 60 triệu mỗi tháng. Trừ mọi chi phí, mỗi tháng chị đều có dư để gửi về cho cha mẹ hai bên và cả tiền nhờ ông bà chăm sóc 3 con nhỏ ở nhà.

Các phòng ở ghép giá khoảng 4,5 triệu đồng/người

Ảnh: Nhan Mỹ Hảo

Ngày 13.3.2020, bất ngờ chị bị công ty cắt hợp đồng lao động và công ty nói sẽ hỗ trợ vé máy bay về nước nhưng vì chưa có chuyến bay nên chị vẫn phải ở lại Macau. Chồng chị thì may mắn hơn, mỗi tháng vẫn được đi làm 2 tuần để duy trì công việc.
Nhưng với chi phí đắt đỏ ở Macau, cả hai vợ chồng cũng khó lòng cầm cự nổi. Chị Hảo kể: “Tiền thuê nhà ở Macau rất đắt, ở dạng phòng ghép thì mỗi người khoảng 4,5 triệu đồng, còn thuê phòng là khoảng 10 triệu đồng, rồi tiền sinh hoạt hằng ngoài, ăn cơm cũng 60 patacas/hộp (tương đương 175.000 đồng), khu nào rẻ lắm thì 30 patacas. Từ ngày mất việc đến nay đã gần 2 tháng, tiền bồi thường thôi việc của tôi cũng dần cạn kiệt rồi”.
“Chấp nhận xa cha mẹ, xa con qua đây là vì chúng tôi muốn tích cóp mấy năm rồi về. Nhưng với tình hình này không biết khi nào mới có thể về được, vì ở lại thêm ngày nào là tốn thêm chi phí ngày đó”, chị Hảo tâm sự.

‘Đắt không chịu nổi’

Chị Phùng Ngọc Anh Đào (31 tuổi, quê TP.HCM) sang Macau từ năm 2019 làm phục vụ trong casino cũng rơi vào cảnh khốn đốn vì dịch Covid-19. Từ khi có dịch, công việc bớt lại, thu nhập của chị mỗi tháng chỉ khoảng 15 triệu đồng – giảm một nửa so với khi chưa có dịch.

Các tiệm ăn uống gần casino chi phí rất đắt đỏ

Ảnh: Anh Đào

Với nhiều người, đây vẫn là mức thu nhập có thể cầm cự được, nhưng chị Anh Đào thì khó lòng có thể xoay xở nổi do chị đang mang bầu ở tuần thứ 32. Chị Đào cho hay, khi vừa về Việt Nam ăn tết xong, chị vẫn qua lại Macau vì nghĩ ráng làm thêm vài tháng để có dư dả rồi 32 tuần xin nghỉ việc về sinh. Nào ngờ tới đúng thời điểm dự kiến, thu nhập bị giảm mà chị cũng không về được vì chưa có chuyến bay.
Chị Đào chia sẻ: “Ở Macau tôi không có người thân, chỉ có đồng nghiệp. Nếu sinh em bé ở đây cũng phải mất khoảng 80 triệu đồng tiền viện phí, mỗi lần khám thai thì hết khoảng 6 triệu đồng, bằng với một lần đi sinh ở Việt Nam luôn. Đồ ăn rất đắt, ví dụ như bịch nui ở Việt Nam bán 18.000 đồng thì ở đây là khoảng 60.000 đồng”.

Một trong những khu phố đông người ở Macau cũng trở nên vắng vẻ trong thời gian này

Ảnh: Chí Minh

Theo chị Đào, ngày chưa có dịch, với thu nhập của mình chị vừa lo được cho bản thân, mà cũng còn dư để gửi về phụ giúp gia đình ở Việt Nam. Nhưng với tình hình hiện tại, việc cầm cự lại thật không dễ dàng. Bụng bầu mỗi ngày một to hơn, chị Đào lại càng thêm sốt ruột mong sớm được về để kịp cho kỳ sinh nở này.
Anh Huỳnh Chí Minh (32 tuổi) cũng bị cắt thẻ làm việc ở Macau 2 tháng nay vì hầu như casino đều vắng khách. Anh và hơn 100 người chung cảnh ngộ đã bị cắt thẻ thì không xin được việc khác, mà chỉ có thể về Việt Nam.
Tháng đầu sau khi mất việc, anh Minh cũng như nhiều người Việt làm ở Macau vẫn có thể lo các khoản tiền nhà, tiền ăn uống được. Đến những ngày gần đây, khoản dự phòng gần cạn kiệt, anh tìm đến điểm phát gạo để xin nhận gạo miễn phí. Sau đó, anh lại phải “gõ cửa” bạn bè của mình để qua được ngày nào thì hay ngày đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.