Bà Phạm Thị Mạnh (ngụ P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) liên tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng, cho rằng UBND TP.Phan Thiết đã 'cố tình lập lờ', né tránh các sai phạm để gia đình bà gánh hậu quả, thiệt hại tài sản mà không được giải quyết.
Từ thời Pháp thuộc, Hải Phòng đã khá nổi tiếng với nhiều nhà bánh trung thu. Hầu hết trong số đó vẫn 'sống khỏe' cho đến ngày nay.
Tại Hà Nội đang có nhiều chương trình nghệ thuật phát vé miễn phí phục vụ khán giả vào dịp cuối tuần.
Không có hệ thống thoát nước của khu trung tâm hành chính H.Cư Kuin (Đắk Lắk) nên nước lũ làm ngập nhiều diện tích cây trồng của người dân.
Nhiều năm qua, hàng chục con tàu không phép đã tận lực nạo vét lòng sông
Lạch Tray (TP.Hải Phòng) trong khi chính quyền sở tại chưa có cách nào
để giải quyết.
Hơn 5 năm qua, UBND Q.Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn không thực hiện bồi
thường thu hồi đất cho 15 hộ gia đình trên địa bàn, khiến người dân bức
xúc.
Người dân khu vực chợ Cồn đua nhau bán suất đất tái định cư để lấy
tiền khiến TP.Đà Nẵng đau đầu vì phải xử lý nhiều hệ lụy khác...
Lạng Sơn có nhiều lối mở, đường mòn xuyên qua biên giới Việt - Trung nên hàng cấm, vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc nhập lậu rất nhiều vào ban đêm.
Trong thời gian qua, tại nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng
xuất hiện nhiều nhà xe mạo danh xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà
Nẵng để lừa gạt người nhà bệnh nhân và bệnh nhân.
Năm nay, mực nước lũ thấp nhất trong 40 năm qua làm cho nguồn lợi
thủy sản sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ
dân ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long.
400 hộ dân tại xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định, này đang sống ở vùng triều cường, xâm thực biển, sạt lở đất... Trong đó, 150 hộ bị áp lực bởi tình trạng xâm thực, triều cường; 250 hộ dân chịu ảnh hưởng nạn sạt lở, bị cô lập trong mùa mưa bão.
Tập đoàn Sao Mai (ASM) đang mở rộng quy mô vùng nuôi cá tra nhằm
phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu và đáp ứng nguyên liệu tinh luyện dầu
cá theo hướng khép kín.