Nóng hầm hập, người Sài Gòn vẫn căng mình làm việc ngày chủ nhật

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/04/2019 19:03 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân Sài Gòn liên tiếp chịu đựng, căng mình dưới cái nóng để làm việc.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 20.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 - 39oC.
Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.
Trưa 21.4, cũng theo ghi nhận ở trung tâm TP.HCM, tình hình nắng nóng kéo dài khiến sinh hoạt người dân trở nên khó khăn. Một số người lao động phải chịu trận, căng mình dưới cái nóng khủng khiếp của buổi trưa. Số người khác tìm một góc mát trên đường dừng chân để tránh nóng.
Một công nhân đang cố đẩy hai xe rác dưới cái nóng kinh khủng ở khu vực P.Cầu Ông Lãnh
Công nhân này cho biết, anh phải làm việc liên tục vào giữa trưa. Trong lúc làm việc chiếc áo của anh hầu như ướt suốt buổi vì mồ hôi cứ liên tục tuông ra
Trên đường Ký Con (Q.1), bà Năm (trái) cùng bà Tư (bên phải) phải dọn ghế ra ngoài vỉa hè ngồi vì chịu không nổi cái nóng kéo dài mấy hôm nay. Có khi giữa đêm hai bà phải ra đường hóng mát vì căn nhà vẫn còn giữ nhiệt nóng đến chịu không nổi
Bà Tư lâu lâu lại ngừng tay làm việc, lấy bìa giấy quạt cho bớt nóng
ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ Q.4), làm nghề đạp xích lô. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ông chọn nơi có nhiều bóng cây, sát bờ kênh rồi che bạt nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu vì những đợt nắng trưa như thế này
Ông Sơn cho biết thêm, mặc dù ông đã cắt tóc ngắn để người thoải mái nhưng những lần chở khách Tây đi giữa trưa cũng khiến ông hụt hơi vì mệt
Một phụ nữ bán ve chai bịt kín người để che nắng đang lấy nước từ thùng nước miễn phí trên lề đường
Ở một góc khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng (Q.3) các bảo vệ phải lấy bìa giấy để che chắn cho xe máy khỏi bị ảnh hưởng bởi nắng nóng
Còn ông Huỳnh Văn Hận, tài xế xe ôm cho biết vừa chở khách từ Q.Tân Phú đến Q.Bình Thạnh lập tức ông tìm chỗ mát ngồi nghỉ tránh nóng. Mấy ngày qua không lúc nào ông quên mang theo khăn, nước để giải nhiệt cho cơ thể
Một số người lao động như chạy xích lô, nhặt ve chai đều chọn phía gầm cầu để ngủ và tránh nóng
Khu vực gầm cầu là nơi tránh nóng lý tưởng của nhiều người dân
Người dân ra đường bịt kín, che dù để tránh cái nóng hầm hập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.