Nữ cử nhân 9X gác lại ước mơ vì bạo bệnh

14/03/2017 10:08 GMT+7

Năm 2015, Hồ Thị Mai Thảo, sinh năm 1992 (quê ở H.Tuy Phước, Bình Định) tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Rời giảng đường đại học, Thảo nhanh chóng có việc làm, thu nhập tốt.

Vừa nuôi bản thân, Mai Thảo còn giúp hai em là Hồ Trần Giản Thư đang học cấp 3 và Hồ Trần Kiều Quân học cấp 2 ăn học.
Tiếp đó, Mai Thảo thi đậu vào cao học Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Thế nhưng, đang ở học kỳ 1 của chương trình thạc sĩ thì tháng 11.2016, Thảo bị đau bụng dữ dội nên đến Bệnh viện Nhân dân 115 khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện Thảo có khối u ác tính ở đại tràng, phải mổ gấp.
Ca phẫu thuật thành công, những tưởng Thảo sẽ sớm trở lại với giảng đường, trở lại công việc nhưng diễn biến bệnh tình ngày càng xấu đi, thận, túi mật có vấn đề, trong đại tràng vẫn còn một khối u đang phát triển, buộc phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp tục điều trị.
Nằm trên giường bệnh nhưng Thảo vẫn không quên chuyện học, lúc khỏe, cô vẫn ôn bài, đến lúc thi lại nhờ bạn chở đến trường. Khi còn 2 môn cuối, Thảo đành bỏ cuộc vì bệnh trở nặng.
Từ ngày Thảo bị bệnh đến nay, kinh phí chữa trị đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Ba mẹ Thảo là ông Hồ Văn Dũng - bà Trần Thị Ngọc phải bỏ quê vào TP.HCM, vừa chăm sóc con vừa đi làm kiếm tiền trang trải viện phí. Hiện ông Dũng đang làm bảo vệ cho một tòa nhà tại Q.10, TP.HCM mỗi tháng thu nhập được 4 triệu đồng, còn bà Ngọc phải luôn túc trực bên con.
Chia sẻ với chúng tôi, bà nghẹn ngào: “Nếu được gánh hết bệnh tình của con, tôi cũng sẵn sàng. Nó nói học thạc sĩ xong sẽ tìm học bổng đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, phải học nhiều mới làm có tiền phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già, giúp đỡ hai em. Thương con có nhiều ước mơ mà phải dở dang vì bệnh tình ập đến. Giờ lấy gì để cứu con đây?”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 115000005982 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Hồ Thị Mai Thảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến Mai Thảo trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.