Sự việc buồn cười nhất trong gia đình em

05/03/2016 10:18 GMT+7

* Trong bữa ăn để bàn bạc công việc, một doanh nhân hỏi người khách ông ta mời đến:

* Trong bữa ăn để bàn bạc công việc, một doanh nhân hỏi người khách ông ta mời đến:

- Sao ông lại mặc áo len cổ lọ thế kia. Ông bị viêm họng nên luôn phải giữ ấm cổ à?
- Không phải. Tôi luôn mặc thế này từ hôm cô thư ký riêng của tôi làm ầm lên vì thấy tôi đeo chiếc cà vạt vợ tôi tặng tôi.
* Có người hỏi ông chủ nhiệm Câu lạc bộ Những người mê tín:
Hàng nhập
- Tại sao câu lạc bộ do ông lập ra lại không tồn tại nữa?
- Chuyện xảy ra rất tự nhiên thôi, sau khi chúng tôi đã sinh hoạt được 12 buổi, không một hội viên nào của chúng tôi muốn đến tham gia sinh hoạt buổi thứ 13.
* Cô giáo ra đề bài tập làm văn: “Hãy kể sự việc buồn cười nhất trong gia đình em”.
Một học sinh viết:
“Chắc chắn đó là sự việc xảy ra trong mùa hè vừa rồi, khi bố em quyết định tuân theo một chế độ ăn uống và tập luyện để giảm cân. Tuần lễ thứ nhất, bố em giảm được 1 xăng ti mét vòng bụng; tuần lễ thứ hai, bố em giảm thêm 2 xăng ti mét nữa, và tuần thứ ba, trên bãi biển, bố em bị mất chiếc quần bơi”.
* Mẹ chồng quan tâm hỏi nàng dâu:
Hàng nhập
- Con định cho con trai mẹ ăn những món gì trong bữa tối nay thế?
- Ban nãy - nàng dâu đáp - con đã gọi điện cho chồng con để nói với anh ấy rồi ạ, con cho anh ấy ăn món cà tím nấu với bí ngô.
- Cà tím nấu với bí ngô? - bà mẹ chồng ngạc nhiên kêu lên - Con trai mẹ thích ăn món ấy à?
- Con cũng không biết nữa. Nhưng cứ mỗi lần con bảo anh ấy rằng con định làm món đó, anh ấy lập tức đề nghị con cùng đi ăn nhà hàng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.