Gợi ý hay

11/01/2015 03:00 GMT+7

- Tôi xin nhắc ông - nữ thư ký nói với ông chủ ham việc - rằng đã sắp đến ngày sinh nhật vợ ông... - Ồ, tôi quên bẵng việc này! Cô lo giúp tôi nhé. Hãy mua một tấm thiệp thật đẹp, ghi vào đó câu: “Em yêu, anh tôn thờ em” rồi bắt chước chữ ký của tôi, ký ở dưới, gửi cho vợ tôi...

- Tôi xin nhắc ông - nữ thư ký nói với ông chủ ham việc - rằng đã sắp đến ngày sinh nhật vợ ông...
- Ồ, tôi quên bẵng việc này! Cô lo giúp tôi nhé. Hãy mua một tấm thiệp thật đẹp, ghi vào đó câu: “Em yêu, anh tôn thờ em” rồi bắt chước chữ ký của tôi, ký ở dưới, gửi cho vợ tôi...
- Thế thì... thưa ông, thay vì bắt chước
chữ ký của ông, tôi nghĩ bà nhà sẽ sung
sướng hơn nếu tôi bắt chước chữ ký của Leonardo DiCaprio.
Minh họa: DAD
Cần được mổ
Khám xong cho bệnh nhân, một bác sĩ nói với đồng nghiệp:
- Bệnh nhân này cần được mổ, và mổ ngay lập tức.
- Ông ta có vấn đề gì cấp bách à?
- Ông ta có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ.
Minh họa: DAD
Đỗ Hoàng (st)
Không hiếm
Hai người bạn ngồi uống bia với nhau. Một người thấy người kia đi đôi bít tất đỏ ở chân trái và bít tất xanh ở chân phải liền bảo:
- Này, đôi tất như cậu đang đi ở chân chắc là hiếm hoi lắm đấy nhỉ.
- Không hẳn thế - người kia đáp - tớ còn một đôi nữa y hệt như thế ở nhà...
Minh họa: DAD
Điều tệ nhất
Nhà xã hội học bình luận về các con số thống kê sự gia tăng nhanh chóng dân số
thế giới:
- Điều tệ nhất là không có một cơ hội nào để một ngày nào đó, sự bùng nổ ấy dừng lại.
- Tại sao?
- Vì người ta quá thích thú với việc
châm ngòi...
Anh Phương (st)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.