Mất ngủ

05/02/2012 03:10 GMT+7

- Đêm qua, - một người đàn ông kể với bạn, - vợ tớ và tớ cùng thức giấc rồi mắt cứ chong chong. Để ngủ lại được, vợ tớ nảy ra một ý là tưởng tượng tới kỳ nghỉ hè chúng tớ vẫn mơ ước ở một khách sạn hạng sang trên vùng đảo Tahiti. Ở đó có mọi thứ: bữa điểm tâm sang trọng, bữa tiệc đứng thịnh soạn, những buổi tắm nắng trên bãi cát trắng, mặt biển xanh tĩnh lặng. Chỉ trong mười phút, vợ tớ đã ngủ lại.

- Đêm qua, - một người đàn ông kể với bạn, - vợ tớ và tớ cùng thức giấc rồi mắt cứ chong chong. Để ngủ lại được, vợ tớ nảy ra một ý là tưởng tượng tới kỳ nghỉ hè chúng tớ vẫn mơ ước ở một khách sạn hạng sang trên vùng đảo Tahiti. Ở đó có mọi thứ: bữa điểm tâm sang trọng, bữa tiệc đứng thịnh soạn, những buổi tắm nắng trên bãi cát trắng, mặt biển xanh tĩnh lặng. Chỉ trong mười phút, vợ tớ đã ngủ lại.

- Còn cậu?

- Tớ không sao chợp được mắt mãi đến tận sáng, vì tớ lo đi nghỉ thế tốn nhiều tiền quá…

 

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.