Thứ Ba, 1/4/2025
Hồ Chí Minh
26
o
C
Bạn cần biết
Tiện ích
Liên hệ
Theo dõi báo trên
Podcast
Quảng cáo
Đặt báo
Đăng nhập
Bình luận mới được duyệt
Xem tất cả
Thông tin tài khoản
Đổi mật khẩu
Tin đã lưu
Tin đã xem
Đăng xuất
Chính trị
Chính trị
Thời sự
Thời sự
Thế giới
Thế giới
Kinh tế
Kinh tế
Đời sống
Đời sống
Sức khỏe
Sức khỏe
Giới trẻ
Giới trẻ
Giáo dục
Giáo dục
Du lịch
Du lịch
Văn hóa
Văn hóa
Giải trí
Giải trí
Thể thao
Thể thao
Công nghệ
Công nghệ - Game
Xe
Xe
Video
Video
Tiêu dùng
Tiêu dùng
Thời trang trẻ
Thời trang trẻ
Đóng menu
Chào ngày mới
Tin 24h
Tin thị trường
Tin 360
Video
Podcast
Magazine
Tiện ích
Bạn cần biết
Liên hệ
Thông tin toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Mơ ước
Ước mơ nhà mới của người phụ nữ chăm chồng, con bị thiểu năng
Đến xã Đông Tân, H.Đông Hưng, Thái Bình hỏi nhà ông Nguyễn Cao Ngạn (62 tuổi), có vợ là bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) ai cũng biết. Người ta biết đến ông bà vì hoàn cảnh quá éo le ở địa phương.
Thưởng thức và chia sẻ: Ba mươi phút
Sinh ra để làm điều kỳ diệu
Giấc mơ
Bà cụ 104 tuổi thỏa mãn ước ao… ‘được’ cảnh sát bắt
Một hành trình - trăm chuyến bay - nghìn câu chuyện - triệu yêu thương
Tổng kết trao giải “Hành trình mơ ước đến Mỹ và Canada”
Magazine
Trong mơ có một cánh đồng
Món quà từ sông Nin
Sức khỏe
Cậu bé không có tai sắp nghe được nhờ 'món quà ý nghĩa'
Đừng để cột sống cổ lên tiếng!
Đời sống
[ẢNH] Cận cảnh nữ sinh 9X ngày quần quật với công việc đàn ông cũng phải phục
Cậu bé sống 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia: Đổi thay tất cả sau một đêm!
Thể thao
Lương Xuân Trường muốn cùng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games
Sau buổi tập của U.22 Việt Nam sáng 15.7, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được ban huấn luyện chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí. Đáng chú ý, cầu thủ đang đầu quân cho Gangwon FC đã bộc...
Thời sự
Chạm vào ước mơ
Ước mơ không như mơ ước
Ước mơ quá sức
Đời sống
Khiếp vì chồng đảm
Lâu nay lấy được tấm chồng biết yêu thương, lo lắng cho gia đình luôn là mơ ước của biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng với em gái tôi thì quá khiếp mức độ đảm đang của chồng nó.
Giới trẻ
Vầng trăng mơ ước
1.055 thiếu nhi cơ nhỡ tại TP.HCM và 7 tỉnh, thành khác (Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ) đã tham gia chương trình 'Vầng trăng mơ ước' 2013,...
Giới trẻ
Mơ ước
Tôi cảm thấy thú vị khi nghe con trai dõng dạc nói: “Sau này lớn lên con sẽ làm giống mấy chú trong sở thú. Con sẽ cho cá ăn bắp rang bơ nè, cho con voi ăn mía nè, cho con dê ăn cỏ nè...”. Suy nghĩ...
Ảo mộng bay
Tôi luôn háo hức được bay. Dĩ nhiên là bay thật. Chỉ một cái nhún chân là sẽ nhấc thân mình lướt cùng ngọn gió, được chơi trò rượt đuổi theo những đám mây bềnh bồng và được nhìn ngắm...
Điều ước cuối cùng
Một công chức ngồi ở sở chờ hết giờ làm việc. Bỗng anh ta trông thấy một con nhện bò trên bàn. Anh ta nhìn nó, rồi toan giơ tay lên giết nó, nhưng lại thôi. Ngay lập tức, con nhện biến thành...
Giới trẻ
Cô bé tí hon quyết chinh phục đại học
(TNO) Bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ cao 1,16 m, nặng chưa tới 30 kg, nhưng Trần Thị Phương Hải vẫn ấp ủ giấc mơ trở thành kỹ sư ngành Công nghệ thông tin.
Xin cho cháu một mơ ước
Đó là tựa đề bức thư dài 4 trang giấy mà Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) gửi đến Báo Thanh Niên với hy vọng được bạn đọc gần xa cứu giúp.
Những điều đàn ông suốt đời mơ ước mà không bao giờ có
Có những điều mà nhiều người đàn ông suốt đời mơ ước mà không bao giờ có.
Chỉ là mơ ước
Paul có rất nhiều con - tất cả là 9 đứa. Một hôm, trên đường đi công tác, anh trò chuyện với người ngồi cạnh về bọn nhỏ. Người này nói: - Ước gì tôi cũng có 9 đứa con như anh!
Mất ngủ
- Đêm qua, - một người đàn ông kể với bạn, - vợ tớ và tớ cùng thức giấc rồi mắt cứ chong chong. Để ngủ lại được, vợ tớ nảy ra một ý là tưởng tượng tới kỳ nghỉ hè chúng tớ vẫn mơ ước ở một khách...
Giới trẻ
Sống trải và hy vọng
Khi đang là học sinh ta ước ngày mai sẽ là sinh viên như anh hai mình. Trở thành sinh viên ta ước ra trường sẽ được làm công việc mà ta yêu thích. Khi đọc sách, nghiên cứu và đi dạy cái mà...
Top