Truyện cười

14/05/2015 12:00 GMT+7

(TNTS) Hai cô gái nói chuyện với nhau: Bạn trai tớ nói tớ là quá tò mò.

(TNTS) Hai cô gái nói chuyện với nhau: 
- Bạn trai tớ nói tớ là quá tò mò.
- Anh ta nói thẳng với cậu như vậy?
- Không, nhưng ít ra thì anh ấy cũng viết như thế trong nhật ký.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Trong nhà hàng châu Á, ông khách muốn thử nếm một trong những món lạ: món vịt hầm măng theo lối Keng.
- Bưng cho tôi món ấy - ông ta nói với phục vụ bàn.
Rồi ông ta hỏi:
- Chắc Keng là tên của người đã nghĩ ra cái món mà tôi cho là rất ngon đó?
- À... không phải đâu thưa ông. Đó là tiếng lò vi sóng báo cho biết món mà ông sắp ăn đã được rã đông và hâm nóng...
* Thưa bác sĩ - một người đàn ông nói khi đến phòng khám bệnh - tôi bị chứng xuất tinh sớm.
Bác sĩ tâm lý nổi giận:
- Anh nói thế với tôi là để biện bạch cho cái chuyện anh đến đây vào lúc 14 giờ trong khi tôi hẹn anh vào lúc 14 giờ 30 chứ gì?
* Sau khi nhắm mắt nhắm mũi cố ăn hết bát canh rau và đĩa bắp cải, một cậu bé hỏi mẹ:
- Bây giờ thì mẹ cho con ăn thứ gì tráng miệng chứ ạ?
- Thôi chết! - Người mẹ kêu lên - Mẹ quên mua bánh ga tô rồi!
- Sao lại thế được! - Cậu bé xịu mặt - Thế con ăn những thứ vừa rồi là vô ích à!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.