Vé số ngày cuối ngừng bán chống Covid-19: Ấm áp người Sài Gòn chung tay mua giúp người

Lê Nam
Lê Nam
31/03/2020 13:08 GMT+7

Trước lệnh tạm dừng xổ số kiến thiết từ ngày 1.4 , nhiều người Sài Gòn đã góp sức mua giúp đỡ người bán vé số vào những ngày cuối. Hành động đầy nghĩa tình ấm áp giữa khó khăn khiến nhiều người xúc động.

Từ con hẻm 24 Nguyễn Văn Cừ 9Q.1, TP.HCM) - nơi có mái nhà gần 50 người dành cho cộng đồng những người bán vé số mưu sinh tại Sài Gòn - đến ngôi nhà 10 người trong hẻm nhỏ 406 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3 TP.HCM) vắng hẳn tiếng trò chuyện, cười nói vì những người bán vé số hầu hết đã trở về quê tránh dịch Covid-19.

Trên đường phố dần thưa thớt bóng người, vẫn còn có những người cố gắng bám trụ đến ngày cuối để kiếm ít đồng trang trải.

Người bán vé số mưu sinh giờ chót trước ngày ngừng bán

Ráng bán ngày cuối kiếm ít đồng

Ngồi trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) đã gần cuối giờ chiều 30.3 nhưng chị Hồng Ngọc Hoa vẫn còn đầy một bàn vé số chưa bán hết. Chị Hoa bán vé số được 2 năm nay, mỗi ngày bán túc tắc được vài trăm tờ. Ngoài lấy về bán, chị còn chia lạ cho em gái đi bán phụ cùng.

Chị Hồng Ngọc Hoa (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vẫn còn nhiều vé số chiều 30.3.2020

Lê Nam

Từ 1.4, chị Hoa và em gái sẽ tạm dừng việc bán vé số. Họ cố gắng tiết kiệm chi tiêu để qua giai đoạn khó khăn

Lê Nam

Chị Hoa có 2 người con, con gái lớn đã đi lấy chồng ra ở riêng, cô con gái út còn nhỏ nên vẫn ở với mẹ. “Tui bán vé số ngày nuôi nó hai bữa cơm vì giờ nó cũng thất nghiệp rồi. Giờ vé số cũng nghỉ bán, hai mẹ con ở nhà có gì ăn đó, không cầu kỳ", chị Hoa kể.

Lúc chưa có dịch Covid-19, mỗi ngày chị cũng bán từ 150 - 200 tờ, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, việc buôn bán trở nên khó khăn hơn. “Ngày mai, 1.4 có lệnh ngừng bán, nếu số vé này không bán hết thì phải làm sao?”, người viết thắc mắc. “Mai bán ế thì nhà nước cho trả lại. Công ty xổ số biết dịch bệnh mình bán ế nên nhận lại cũng đỡ, lúc trước thì không được, có hôm ôm lỗ mấy trăm ngàn…”, chị Hoa nói.

Chị Hồng Ngọc Hương, em gái chị Hoa, ngậm ngùi cho biết phải dè xẻn chi tiêu vì cũng hiểu rằng không thể làm việc gì khác trong giai đoạn này.

Chị Hồng Ngọc Hương cho biết lượng bán vé số những ngày dịch giảm một nửa vì mọi người ít ra đường

Lê Nam

“Khó khăn lắm, phải năn nỉ người ta mua từng tờ. Mấy ngày dịch, lượng vé số chỉ bán bằng nửa ngày trước vì chẳng còn mấy ai ra đường”, chị Hương bày tỏ.

Tạm dừng xổ số, chị Hương bảo: “Có gì ăn nấy, rau nước tương cũng được, mình không có thiếu nợ người ta, không phải mượn nợ để ăn là hạnh phúc rồi”.

Ông Nguyễn Thái Phú, một trong những người quê ở Phú Yên còn ở lại Sài Gòn bán vé số. 8 năm trước, do sức khỏe ốm yếu làm nặng không được, theo lời giới thiệu của người trong xóm, ông vào Sài Gòn mưu sinh với nghề vé số. Mỗi tháng ông kiếm được khoảng 3 triệu đồng thì giữ lại 1 triệu để chi tiêu, còn 2 triệu gửi về quê cho mẹ già.

Ông Nguyễn Thái Phú, quê ở Phú Yên quyết mưu sinh đến ngày cuối cùng để có tiền gửi về cho mẹ già

Lê Nam

“Từ 1.4 ngưng bán vé số chú sống bằng gì?”. “Chiều mai mình về quê”. “Vì sao chú lại ráng bán hôm nay?”. “Do vé số bán không được nên cố gắng ở lại bán”, ông ngậm ngùi nói.

Trưa 31.3, ông Phú sẽ mang số vé thừa đến đại lý để trả lại, sau đó tìm cách về quê. Ông Phú kể ở quê ông "cũng nuôi mấy con bò rồi, về rồi tính tiếp…”

Người Sài Gòn chung tay mua vé số giờ chót

Giữa trưa nắng gắt ngày 30.3, anh Lê Phong (TP.HCM) tình cờ thấy một người bán vé số tật nguyền ngồi giữa ngã tư Võ Văn Kiệt (Q.6) với sấp vé số còn nhiều và tấm bảng "Kể từ ngày 1.4, nghỉ vé số 15 ngày".

Thấy vậy, anh Phong ghé vào vào mua toàn bộ 128 tờ vé số chưa bán được của anh vé số tật nguyền với số tiền là 1.280.000 đồng. Được biết, số vé này người bán tính trả lại công ty xổ số vì bán mãi không có người mua.

Người bán vé số vui mừng vì được mua hết toàn bộ 280 tờ vé số

NVCC

Vềì tấm biển viết dòng chữ thông báo gây ấn tượng, người bán vé số chia sẻ: “Mình sợ mọi người không biết nên mới lấy bút lông ra viết vài dòng để thông báo”.

Hành động đẹp của anh Phong được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự tán dương, đồng cảm của mọi người. "Ngày nào mình cũng mua ủng hộ hết, ngày nay ngày cuối mình cũng mua ủng hộ thôi. Mua 1 -2 tờ giúp đỡ được người bán vé số cũng mừng", anh Phong nói.

Chị Hương được nhiều người dân trong xóm mua ủng hộ chiều 30.3

Lê Nam

Thấy chị Hương  và chị Hoa bán vé số còn nhiều, anh Thanh Hoàng (chủ tiệm bánh canh cua trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu) mặc dù cũng đang chật vật mưu sinh trong những ngày dịch nhưng cũng góp sức mua phụ vài tờ vé số.

“Mấy người bán vé số đa phần là dân nhập cư, đời sống khó khăn, tôi không mua được nhiều nhưng cũng có gắng mua vài tờ để ủng hộ”, anh Hoàng nói.

Anh Thanh Hoàng, chủ tiệm bánh canh cho biết, việc mỗi người chung tay mua 1 vài tờ vé số nhằm san sẽ với những người bán vé số trong nửa tháng tới

Lê Nam

Việc tử tế lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng. Thấy những nỗi lo của người bán vé trong nửa tháng tới, trưa 31.3, MC - diễn viên Đại Nghĩa đã lên đường phát 200 phần gạo, mỗi phần 10kg cho những người bán vé số hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang); 5 tấn gạo ở Cà Mau. Tại Sóc Trăng, An Giang và TP.HCM anh cũng đang lên danh sách những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. 
Ông Nguyễn Văn Giao (62 tuổi, ở TP.HCM) và gia đình đã hỗ trợ 200 phần gạo, mỗi phần 10kg cho người bán vé số.

MC - diễn viên Đại Nghĩa có nhiều hoạt động kịp thời để hỗ trợ người bán vé số tại TP.HCM và nhiều tỉnh khác

Ảnh chụp màn hình

Trong buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM chiều 30.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có phương án hỗ trợ người bán vé số ngưng việc 15 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.