Đội thợ 0 đồng

11/01/2022 08:04 GMT+7

Gần 20 thành viên tình nguyện , với nhiều cán bộ Đoàn xã đã tham gia 'Đội thợ 0 đồng' suốt 10 năm nay tại Quảng Bình để giúp người dân mỗi khi họ cần xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Người dân ở xã Đức Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) dùng cụm từ “Đội thợ 0 đồng” để đặt tên cho tập thể gồm 20 thanh niên tình nguyện xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho những hộ nghèo.

Thành lập từ năm 2010 với lực lượng phần lớn là các bí thư, phó bí thư Đoàn của xã, thôn trên địa bàn, bên cạnh công tác thanh niên, những “thợ trẻ” cũng cho thấy họ rất lành nghề, từ thợ xây, thợ điện, thợ hàn… Với nghề tay trái này, họ kiếm thêm thu nhập sau giờ làm nhưng cũng sẵn sàng làm miễn phí khi người nghèo cần đến. Anh Trần Thanh Phúc, Đội trưởng “Đội thợ 0 đồng”, cho biết các thành viên trong nhóm dù khá bận rộn nhưng vẫn sẵn sàng góp sức trẻ. “Mỗi khi nhận được sự kêu gọi từ Đoàn xã, tôi đứng ra tập hợp thành viên, họp bàn kế hoạch, mọi người luôn sắp xếp tham gia đầy đủ”, anh Phúc nói.

Nhịp điệu lao động của “Đội thợ 0 đồng”

NVCC

“Đội thợ 0 đồng” làm đủ thứ việc, từ đóng gạch, lợp mái, sơn tường… thậm chí xây nhà mới cho hơn 50 hộ dân trên địa bàn xã, chủ yếu là các hộ nghèo, người già neo đơn, người đau ốm. Nguồn kinh phí để mua sắm vật liệu được Đoàn xã kêu gọi và có sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị, thỉnh thoảng các “thợ trẻ” cũng đóng góp. Riêng trong năm 2021, “Đội thợ 0 đồng” của Đoàn xã Đức Ninh đã sửa chữa nhà cho 4 hộ dân trong xã và 1 hộ tại P.Nam Lý (TP.Đồng Hới), tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Lấy tiếng cười làm “tiền công”

Sống trong con hẻm nhỏ, ông Trần Văn Quảng (47 tuổi, ở xã Đức Ninh) rất vui khi trong năm 2021 “Đội thợ 0 đồng” đã đến sửa chữa căn nhà xập xệ, nơi ở của 5 thành viên trong gia đình. Qua 2 lần sửa chữa, từ căn nhà gỗ, mái ngói, nền đất, điện nước chập chờn…, giờ đây gia đình ông Quảng có nơi trú ngụ an toàn. “Đội thợ đã giúp gia đình tôi có nơi ở sạch sẽ, kiên cố hơn, điện nước cũng được họ hỗ trợ làm lại như mới. Tôi thực sự rất vui. Đặc biệt hơn khi mọi công sức họ bỏ ra đều không thu lại một đồng”, ông Quảng nói.

Gia đình bà Hoàng Thị Bẻo (80 tuổi) ở gần đó cũng vừa được “Đội thợ 0 đồng” sơn sửa lại căn nhà tạm. Bà Bẻo thuộc diện hộ nghèo nhất nhì xã Đức Ninh, tuổi cao, lại phải nuôi người con thường xuyên đau ốm. Khi được tân trang lại căn nhà, bà Bẻo xúc động cho biết: “Được các cháu về hỗ trợ sơn sửa mà không lấy một đồng tiền công, tôi cảm động lắm. Hai mẹ con tôi xưa nay chỉ mong có đồng tiền để sống qua ngày, chứ chưa bao giờ nghĩ có dư tiền để lo cho việc sửa nhà cửa, có sao ở vậy…”.

Không đồng lương, khối lượng công việc cũng không hề nhỏ nhưng những chàng thanh niên áo xanh vẫn luôn “cháy” hết mình mỗi khi có người dân cần hỗ trợ chỗ ở. Với họ, mang lại nụ cười, sự hạnh phúc cho những người nghèo là “đồng lương” quý giá nhất để duy trì công việc này hơn 10 năm qua. Anh Trần Mạnh Hoàng, Bí thư Đoàn xã Đức Ninh, khẳng định kể từ ngày thành lập đến nay, “Đội thợ 0 đồng” đã đóng góp rất nhiều, gián tiếp thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo. “Đây là mô hình rất hay và mang lại nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng đội thợ sẽ tiếp tục phát triển lâu dài và địa phương khác cũng có thể thành lập để mở rộng giúp đỡ những người nghèo khó”, anh Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.