Đôi tình nhân cũ chết bí ẩn trong khách sạn

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị Uyên nằm chết trên giường, còn anh Hùng chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị Uyên nằm chết trên giường, còn anh Hùng chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù.

Khách sạn H.B, nơi xảy ra vụ việcKhách sạn H.B, nơi xảy ra vụ việc
Vào khoảng 21 giờ ngày 11.3, tại khánh sạn H.B, thị xã Long khánh (Đồng Nai) xảy ra vụ án mạng, làm 2 người chết.
Theo thông tin ban đầu, trước đó chị Trần Thị Ngọc Uyên (30 tuổi) và anh Lê Duy Hùng (32 tuổi, đều ngụ tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) đến khách sạn thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 11.3,  không thấy hai người xuống trả phòng, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị Uyên nằm chết trên giường, còn anh Hùng chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù.
Theo người nhà chị Uyên, trước đây chị Uyên và anh Hùng yêu nhau, nhưng sau đó Hùng phải đi tù 14 năm  (vừa được đặc xá vào năm 2015).
Khi Hùng đi thụ án, ở nhà chị Uyên lập gia đình đã có 2 đứa con và hiện đang sống với chồng tại ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh.
Trao đổi với Thanh Niên sáng 12.3, thượng tá Lê Hồng Hải, Phó trưởng công an thị xã Long Khánh cho biết nguyên nhân xác định ban đầu do cả hai tự tử. Chị Uyên uống thuốc còn anh Hùng treo cổ bằng sợi dây dù ngay cửa ra vào.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.