Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng ba mẹ'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/02/2023 13:48 GMT+7

"Tôi muốn dành bàn thắng này tặng ba mẹ", đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nói. Cầu thủ cao 1m80, nặng 70 kg này cũng là sinh viên có học lực tốt ngành Điện - Điện tử.

Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng cha mẹ' - Ảnh 1.

Tấn Đạt (số 5) mang băng đội trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỘC LẬP

Chiến thắng 2-1 của đội bóng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trước Trường ĐH Văn Hiến chiều qua, 21.2 đầy ngọt ngào. Sau 2 trận toàn thắng ở vòng loại khu vực miền Nam giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, thầy trò HLV Trần Mạnh Hùng đã đứng đầu bảng A, chắc suất đá play-off.

Đội trưởng học tốt, đá bóng hay của ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Nguyễn Văn Tấn Đạt, đội trưởng cao 1m80, người ghi bàn ở phút 35 cho hay rất sung sướng khi lập công cùng đồng đội của mình. "Tôi muốn dành tặng bàn thắng này tới ba mẹ, những người luôn yêu thương và hết lòng ủng hộ những ước mơ, dự định của tôi", đội trưởng mang áo số 5 cho biết.

Nguyễn Văn Tấn Đạt (năm nay 23 tuổi) quê ở Đồng Tháp, cha mẹ anh làm nông ở quê nhà. Dù cha mẹ không theo dõi các trận đấu của Tấn Đạt qua YouTube, nhưng anh biết cha mẹ anh cũng rất mừng khi thấy con ghi bàn.

Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng cha mẹ' - Ảnh 2.

ĐỘC LẬP

Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng cha mẹ' - Ảnh 3.

Tấn Đạt (áo số 5) cao 1m80, nặng 70 kg, đam mê bóng đá cháy bỏng

ĐỘC LẬP

'Ngoại binh' Lào Vilay Sayyalath buồn vì không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Tấn Đạt yêu thích bóng đá từ nhỏ, tham gia nhiều giải bóng đá phong trào ở quê. Trước khi đặt chân lên TP.HCM học tập, anh từng đặt mục tiêu là phải vào được đội bóng của trường đại học. Ước mơ này đã được thỏa mãn từ khi Tấn Đạt là sinh viên năm nhất.

Trong màu áo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Tấn Đạt đã đạt được một số danh hiệu, tiêu biểu như vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam vào tháng 9.2022

Là sinh viên năm cuối ngành Điện-Điện tử, Tấn Đạt đã đi thực tập từ năm ngoái. Anh được HLV Trần Mạnh Hùng đánh giá là một cầu thủ có kỹ năng, kỹ thuật chơi bóng tốt, giữ được cả phong độ chơi bóng cũng như trong học tập, dù khối ngành kỹ thuật thì chương trình học khá nặng.

Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng cha mẹ' - Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đang đầu bảng A, chắc suất trận play-off

ĐỘC LẬP

Còn Tấn Đạt cho hay niềm đam mê, sở trường bóng đá cho anh những giây phút để giảm áp lực căng thẳng trong học tập, công việc. Đặc biệt, bóng đá cũng là cơ duyên để anh gặp gỡ những người anh chị đi trước cùng làm trong lĩnh vực này và cùng thích bóng đá. Nhờ vậy, Tấn Đạt không khó khăn để tìm được nơi thực tập phù hợp.

"Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ nỗ lực qua từng trận. Vì sắp tới, trận play-off sẽ rất căng thẳng", chàng trai nói.

"Tốt nghiệp ĐH, tôi sẽ đi làm theo đúng chuyên môn của mình và chơi bóng đá ngoài giờ cho vui, khỏe. Nhưng nếu có duyên với bóng đá chuyên sâu hơn, tôi cũng sẽ thử sức xem sao. Nếu không phù hợp thì tôi cũng có công việc chuyên ngành để quay về", đội trưởng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bộc bạch.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.2: Độc đáo hội cổ động viên | Cầu thủ đầu tiên lập poker

Đội trưởng 1m80 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 'Dành bàn thắng tặng cha mẹ' - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.