Đội trưởng của Ajax không nói nên lời sau chiến thắng 'kỳ quái' trước Juventus

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/04/2019 09:10 GMT+7

Đội trưởng CLB Ajax là Matthijs de Ligt cho biết thực sự sốc nên không nói nên lời khi cú đánh đầu tuyệt vời của anh đã loại Juventus khỏi Champions League với tổng tỷ số 3-2 “kỳ quái” nhờ trận thắng 2-1 ngay trên đất Ý ở trận lượt về tứ kết diễn ra rạng sáng nay (17.4, giờ VN).

Đoàn quân trẻ đến từ Hà Lan trước đó đã gây chấn động khi quật ngã Real Madrid với tỷ số 4-1 tại tại thánh địa Bernabeu ở vòng 16 đội để đi tiếp và giờ tiếp tục hạ đội bóng của Cristiano Ronaldo một cách ngoạn mục ở Turin. Ajax (đội từng 4 lần vô địch châu Âu) sẽ phải đối mặt với đội thắng trong cặp đấu giữa Manchester City và Tottenham trong lần đầu tiên xuất hiện ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu châu Âu giành cho CLB kể từ năm 1997.
Đoàn quân trẻ Ajax tiếp tục làm nên cú sốc ở Champions League AFP
“Thật kỳ quái, nó không bình thường. Tôi không có từ nào cho nói”, đội trưởng 19 tuổi De Ligt thốt lên với BT Sport. “Chúng tôi đã một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi rất mạnh và có thể gây khó khăn cho các đội lớn. Chúng tôi đã đánh bại Real và Juventus, hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tôi đã chưa được sinh ra trong lần cuối cùng mà Ajax lọt vào bán kết (Champions League)”, De Ligt nói tiếp.
Ở trận này, siêu sao Ronaldo một lần nữa tỏa sáng khi đưa Juve vượt lên trước ở phút 28, nhưng Donny van de Beek nhanh chóng san bằng tỷ số 6 phút sau đó, trước khi De Ligt hoàn tất chiến thắng ngoạn mục ở phút thứ 67 khi Ajax hoàn toàn thống trị thế trận trong hiệp hai. “Tôi đã phát điên vì chúng tôi không thể chuyển đổi bất kỳ cơ hội nào”, De Ligt nói với kênh truyền hình Hà Lan Veronica TV.
[VIDEO] DE LIGT ĐÃ RẤT NỔI BẬT TRONG MÀU ÁO AJAX TỪ NĂM 2018
Trong màn trình diễn tuyệt vời của Ajax ở Turin, Frenkie de Jong (cầu thủ sẽ gia nhập Barcelona vào mùa hè này với bản hợp đồng 5 năm) chính là một trong những nhân tố giúp đội bóng trẻ của HLV Erik ten Hag giữ vững tuyến giữa. Tiền vệ 21 tuổi này đã hợp cùng Dusan Tadic và Hakim Ziyech để giúp Ajax có một tiền vệ mạnh mẽ trong tranh chấp và đầy biến hóa trong tấn công.
Nỗi thất vọng của Cristiano Ronaldo (phải) AFP
“Trong nửa đầu họ (Juventus) đã chơi tốt hơn một chút và xứng đáng để dẫn bàn. Nhưng ngoài năm phút đầu tiên của hiệp hai, chúng tôi đã chiếm ưu thế sau giờ nghỉ và rất xứng đáng với chiến thắng. Trên thực tế, có lẽ chúng tôi phải có nhiều bàn thắng hơn”, De Jong nói sau trận đấu.
 Như vậy, Ajax đoạt vé vào bán kết nhờ tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận đi và về sau khi 2 đội cầm chân nhau 1-1 ở trận lượt đi tại Hà Lan. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.