Đội trưởng tuyển nữ VN Huỳnh Như: Xinh xắn ngoài đời, thích thư tay và mê Cub 81

27/12/2019 09:32 GMT+7

Từ một cô bé 4 tuổi chơi bóng nơi mé sông, Huỳnh Như giờ đây là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam . Ngay khi có cơ hội đến với bóng đá chuyên nghiệp, chị không chần chừ, theo đuổi đến cùng giấc mơ sân cỏ.

Cô bé 4 tuổi chơi bóng trước hiên nhà

Tôi hẹn gặp chị Huỳnh Như (28 tuổi, Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải SEA Games 30) ở sân bóng đá Tao Đàn (TP.HCM), nơi chị và đồng đội tập luyện. Cô gái nhỏ nhắn với nước da sạm lại vì nắng gió vừa từ quê Trà Vinh lên lại TP.HCM, vừa ngồi xuống đã uống liều thuốc cảm. 

Khi trở về quê, bên cạnh lời chúc mừng cho tấm huy chương vàng, chị Huỳnh Như còn được lắng nghe những câu chuyện từ người hâm mộ. Câu chuyện mà trước giờ chị chưa từng nghĩ đến.

“Trận chung kết hôm đó ai cũng xem hết, nhà nhà, người người đều coi. Có anh, chị đó tới thăm Như kể là ba mẹ ở nhà lần đầu tiên coi đá bóng nữ mà xúc động rớt nước mắt. Như nghe thấy vậy vui mừng khôn tả”, chị hào hứng nói.

Huỳnh Như cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh trong lần chị tham gia Đường đua Hoa mặt trời trong chương trình Ước mơ của Thúy 2019

ẢNH: NVCC

Đam mê bóng đá từ nhỏ, Huỳnh Như quyết tâm theo đuổi đa mê đến cùng

ĐỘC LẬP

Chị tâm sự: “Số tiền thưởng đợt này có lẽ cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Lần đầu tiên, Như thấy được nhiều như vậy”.

Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, thời khắc vinh quang thì công chúng nhìn thấy còn những khó khăn thì rất khó để mọi người hiểu tường tận. Để có được thành công như hôm nay, cô gái 9X Huỳnh Như cũng đã trải qua những khó khăn, vất vả và chán nản.

Niềm đam mê bóng đá trong Như được truyền từ ba và mẹ. Hiếm có gia đình nào lại mê đá bóng đến như vậy. Ba và mẹ Như không bỏ qua trận đấu World Cup nào từ khi Như còn bé xíu.

Chị kể: “Cha và mẹ Như mê bóng đá lắm! Ngày nhỏ, Như hay đi theo coi cha đá banh. Ông từng là thành viên đội bóng của trường, xã. Vào mùa World Cup, các trận đấu thường khuya, cha mẹ Như chuẩn bị đồ ăn tối xem chung với hàng xóm rồi kêu Như dậy coi cùng”.

Huỳnh Như cũng rất "ngầu" trong những chuyến đi

ẢNH: NVCC

Món đồ chơi yêu thích của Huỳnh Như là trái bóng. Mỗi lần mẹ đi chợ, chị chỉ đòi mẹ mua bóng. “Nhà ngay mé sông nên cha hay treo bóng trước cửa nhà để cho đá, nó có cọng dây nên đá thì nó nằm ở đó thôi không rớt xuống sông. Lên cấp một thì Như đi chơi với bạn, tụi nó cũng thích đá banh nữa. Trong nhà lúc nào cũng có bóng nên rủ tụi bạn chơi miết”, chị vui vẻ nói.

Khi đội tuyển bóng đá của tỉnh chiêu mộ cầu thủ, hàng xóm trong khu đã giới thiệu chị đi thi. Không ngờ mình được chọn, chị bắt đầu vào khuôn khổ tập luyện bài bản hơn. Mỗi ngày, chị đạp xe 20 cây số mỗi lượt từ nhà đến sân tập rồi trưa tiếp tục đi học. Nghĩ lại, chị không khỏi thán phục cô gái 16 tuổi năm ấy. Chẳng biết sức lực ở đâu mà chị làm được điều đó.

Nữ cầu thủ Huỳnh Như trong trận chung kết Sea Games 30

ĐỘC LẬP

Tiếp xúc với bóng đá chuyên nghiệp thật sự khi chị học lớp 12 được thầy dắt lên thành phố thi tuyển. “Lên Sài Gòn lần đầu tiên, bước vào sân Tao Đàn thấy đội nữ đang tập. Trời! Nhìn đã lắm! Như thích lắm! Mình không nghĩ có một môi trường bóng đá chuyên nghiệp đến vậy. Mình giống như ếch ngồi đáy giếng ở dưới quê, thật sự không hề biết gì hết”, chị chia sẻ.

May mắn đã mỉm cười với chị khi các thầy trong Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (TP.HCM) lựa chọn. Khoảnh khắc nhận được điện thoại từ trung tâm thông báo kết quả chị không bao giờ quên. Niềm vui sướng và hạnh phúc vỡ òa. Gia đình cũng ủng hộ hết mình để chị theo đuổi đam mê.

Thích đi Cub 81, mê mẩn thư tay

Gia đình Như có hai chị em, không chỉ riêng Huỳnh Như, em trai chị cũng có khiếu đá bóng. “Nó đá cũng hay và khéo lắm. Nhưng chắc giờ nó không theo nghiệp thể thao được nữa. Phần vì đã quá tuổi phần vì mình đi rồi cần có người ở nhà với ba má”, chị tâm sự.

Em trai đã lập gia đình và giúp đỡ ba mẹ công việc thay phần chị. Tôi hỏi, chị đã suy tính đến chuyện yên bề gia thất, chị cười khuẩy: “Lập gia đình tùy duyên số thôi. Như không có tính trước đâu, cái gì đến sẽ đến. Cái gì vội quá nó cũng không có hay, mình muốn mà tìm không đúng đối tượng thì cũng không tốt. Nếu lập gia đình, bên chồng không thích mình tiếp tục nó có nhiều mặt. Tùy từng người và tùy từng hoàn cảnh”.

Như bộc bạch bản thân thích những món đồ cổ, thích thư tay

ẢNH: NVCC

Khác với hình ảnh cô gái mạnh mẽ, kiên cường trên sân cỏ, Huỳnh Như ngoài đời là cô gái nhỏ nhắn với nước da rắm nắng. Chị là người hoài cổ, thích xe cổ, đồ lưu niệm cổ. Hầu hết những cô gái trẻ đều thích đi xe tay ga để toát lên sự thanh lịch, dịu dàng. Riêng mình, chị gắn bó với chiếc xe Cub 81 giản dị và hoài niệm.

“Như còn giữ nhiều thư lắm, đó là thư của mình và mấy đứa bạn cấp 3. Thời đó, Như không có xài điện thoại nên chỉ viết thư mà viết thư về cho lớp, đang học chung với tụi nó 3 năm rồi bỏ ngang buồn lắm. Mỗi lần tụi nó viết thư lên đọc là buồn, khóc. Rồi tụi nó cũng ngóng thư mình về. Lúc đầu đại diện lớp trưởng viết, xong rồi cả lớp viết luôn”, chị cười nhớ lại.

Độc, lạ và cổ là những yếu tố thu hút chị khi bắt gặp một đồ vật nào đó. Chị cũng đang tìm kiếm những đồ vật như vậy, xem như một thú vui sưu tập sau này. Ngoài đồ cổ, chị Như còn thích đi phượt để khám phá những điều mới mẻ với phong thái tự do.

Không bao giờ chần chừ

Đến với bóng đá từ năm 16 tuổi, cô gái trẻ quê Trà Vinh đã mang về nhiều thành tích cho đội bóng thành phố và quốc gia. Điều đó đã giúp chị trở thành tấm gương cho những bạn nữ cũng có đam mê sân cỏ.

Khác với hình ảnh nữ cầu thủ mạnh mẽ trên sân bóng, Huỳnh Như của đời thực là một cô gái xinh xắn, sống hoài niệm, thích đồ cổ

 Nói đến sự phát triển của bóng đá nữ, chị trăn trở vấn đề định kiến xã hội. Điều này là nguyên nhân khiến cho nhân lực bóng đá nữ ở nước ta ít, cả nước chỉ có 6 đội bóng. Gia đình ngăn cản bởi xót con dầm mưa dãi nắng. Bản thân phụ nữ sợ xấu, sợ mất đi nhan sắc, thanh xuân.

“Nhiều lúc nhìn mấy đứa nhỏ tập luyện Như còn xót chứ đừng nói gì gia đình. Nhưng giờ, mọi người suy nghĩ cũng thoáng hơn trước nhiều rồi. Các em cũng có đam mê, quyết tâm theo đuổi thì sẽ thuyết phục gia đình để đi theo con đường chuyên nghiệp. Khi nó trải nghiệm rồi, muốn tiếp tục hay kết thúc thì do đam mê đủ lớn hay không”, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ.

“Mình có lời khuyên cho các bạn nếu muốn theo bóng đá hãy đến trung tâm thử sức. Đừng có lo sợ hay ngại ngần gì cả vì có thử mới biết mình đến đâu. Bóng đá cần có quá trình đào tạo nữa chứ không phải mới vô là đá được”, Như nói.

Với riêng chị, "một khi mình có đam mê và ước muốn thì cứ thử và làm nó trước. Có một câu nói mà Như rất thích: "Tôi thành công bởi vì tôi không bao giờ chần chừ". Đó là bí quyết để Như có được ngày hôm nay”, ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019 chia sẻ. 

Ngoài việc theo đuổi nghiệp "quần đùi áo số", Như đang là sinh viên khoa Giáo dục thể chất  của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô muốn chuẩn bị cho tương lai của mình khi chia tay sự nghiệp bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.