Đội tuyển Jordan mang đến ‘cơn ác mộng’ cho Malaysia sau 16 năm trở lại Asian Cup

Văn Trình
Văn Trình
16/01/2024 03:53 GMT+7

Gặp đội tuyển Jordan đêm 15.1, đội tuyển Malaysia đã nhận thất bại nặng nề 0-4. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu có cách biệt về tỷ số lớn nhất kể từ khi Asian Cup 2023 khai màn.

Sau 16 năm trở lại đấu trường Asian Cup, đội tuyển Malaysia đang tỏ ra rất tự tin. Các học trò HLV Kim Pan-gon vừa trải qua chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp. Họ cũng cầm hòa đội tuyển được đánh giá cao hơn là Syria 2-2 trong trận giao hữu hôm 8.8. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định dù nằm cùng bảng với những đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Jordan và Bahrain nhưng đội tuyển Malaysia sẵn sàng khiến những đối thủ này trả giá nếu chủ quan.

Trái ngược với đội tuyển Malaysia, các cầu thủ Jordan thi đấu thất vọng. Mới đây nhất, họ đã để thua 1-6 trước đội tuyển Nhật Bản. Truyền thông nước này đánh giá, trận giao hữu với “Samurai xanh” cho thấy rõ thực lực của đội tuyển Jordan và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần toàn đội tại Asian Cup 2023.

Highlight Jordan 4 - 0 Malaysia | Asian Cup 2023

Dù vậy, trên sân Al Janoub, đội tuyển Jordan đã khiến “Những chú hổ Mã Lai” phải choáng váng. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, Jordan đã khiến đội tuyển Malaysia phải nhận đến 3 bàn thua. Trong đó, ngôi sao Mahmoud Al Mardi có cú đúp bàn thắng ở các phút 12 và 32. Xen giữa 2 bàn thắng của Mahmoud Al Mardi, cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Jordan là Musa Al Taamari cũng thực hiện chính xác quả đá phạt đền ở phút 18.

Đội tuyển Jordan mang đến ‘cơn ác mộng’ cho Malaysia sau 16 năm trở lại Asian Cup- Ảnh 1.

Mahmoud Al Mardi có cú đúp bàn thắng trong hiệp 1

REUTERS

Không chỉ có 3 bàn thắng trong hiệp 1, những pha lên bóng của đội tuyển Jordan vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Họ thi đấu đầy tốc độ và khiến hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia vất vả chống đỡ. Nếu may mắn hơn, các chân sút áo đỏ đã có thêm 2 bàn thắng.

Sau 16 năm trở lại Asian Cup, đội tuyển Malaysia không để lại dấu ấn đáng chú ý nào trong hiệp 1. Họ cầm bóng 45% nhưng cũng không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích.

Đội tuyển Jordan mang đến ‘cơn ác mộng’ cho Malaysia sau 16 năm trở lại Asian Cup- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia hoàn toàn chịu trận trong hiệp 1

REUTERS

Hiệp 2 đội tuyển Jordan chủ động chơi chậm để bảo toàn lực lượng. HLV Hussein Ammouta rút những trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho 2 trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc và Bahrain. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia cũng không cải thiện được thế trận.

Mãi đến phút 70, đội bóng áo vàng mới có tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên nhưng cũng bị thủ thành Yazid Abu Layla dễ dàng cản phá.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, đến phút 85, đội tuyển Malaysia tiếp tục nhận bàn thua thứ 4. Mahmoud Al Mardi có pha bứt tốc từ giữa sân và thực hiện cú lốp bóng đẳng cấp, khiến thủ thành Syihan Hazmi chỉ còn biết đứng nhìn.

Đội tuyển Jordan mang đến ‘cơn ác mộng’ cho Malaysia sau 16 năm trở lại Asian Cup- Ảnh 3.

Thủ thành Syihan Hazmi bất lực trong khung thành

REUTERS

Thắng lợi 4-0 của đội tuyển Jordan trước đội tuyển Malaysia là trận đấu có cách biệt tỷ số lớn nhất kể từ đầu giải. Đội bóng của HLV Hussein Ammouta cũng vươn lên dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên.

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Jordan sẽ chạm trán với đối thủ Hàn Quốc trong khi đội tuyển Malaysia sẽ đụng độ với Bahrain.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.