Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình

18/04/2024 07:10 GMT+7

Đêm qua, U.23 Việt Nam (VN) đã đánh bại U.23 Kuwait với tỷ số 3-1 trong trận ra quân vòng bảng U.23 châu Á 2024, với màn trình diễn có nhiều điểm sáng.

2 thẻ đỏ và sai lầm cá nhân

So với các vòng chung kết U.23 châu Á trước đây, khi U.23 VN chủ yếu phải chơi phòng ngự phản công, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn cách tiếp cận khác ở trận gặp U.23 Kuwait. Sơ đồ 3-5-2, với cặp tiền đạo Võ Nguyên Hoàng - Nguyễn Văn Tùng, hộ công Nguyễn Đình Bắc cùng đôi cánh Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường sẵn sàng dâng cao như những tiền đạo cánh, U.23 VN mang đến đội hình có tới 5 mũi tấn công với nhiệm vụ ghi bàn để giành 3 điểm.

U.23 VN thắng xứng đáng

U.23 VN thắng xứng đáng

VFF

Khác với thời HLV Philippe Troussier vốn chú trọng kiểm soát bóng, triển khai tấn công tuần tự từ hàng thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho học trò tấn công trực diện. U.23 VN gây áp lực mạnh để đoạt bóng trên phần sân đối thủ, rồi triển khai lên bóng chớp nhoáng với quân số vượt trội. Mảng miếng chuyền bóng cho tiền đạo, rồi luân chuyển sang biên trái cho Văn Khang xâm nhập của U.23 VN có tới 3 lần mở khóa được hàng thủ U.23 Kuwait. Song, những pha xử lý cuối của cầu thủ trẻ VN lại thiếu sắc bén.

Highlight U.23 Việt Nam 3-1 U.23 Kuwait: Chiến thắng đầu tay | VCK U.23 châu Á 2024

Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 2.

Văn Tùng khai hỏa

Trong thế trận mà cả hai đội đều thiếu kết nối giữa các tuyến, thẻ đỏ đã trở thành bước ngoặt. Phút 31, Ibraheem Kameel nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đạp chân thô bạo với Văn Khang, để rồi U.23 VN tận dụng ưu thế hơn người với bàn thắng của Văn Tùng. Tình huống chân sút sinh năm 2001 chạy chỗ khôn ngoan đón đường chọc khe của Văn Trường rồi vẩy má ngoài ghi bàn là pha bóng đập nhả trung lộ hiệu quả hiếm hoi mà U.23 VN tạo ra trong hiệp 1.

Tuy nhiên, đáng tiếc là khi có cả lợi thế dẫn bàn lẫn quân số, U.23 VN lại mắc sai lầm. Pha kéo người rất "thô" của Nguyễn Ngọc Thắng trong tình huống không nhất thiết phải phạm lỗi khiến cầu thủ này nhận thẻ đỏ, còn U.23 VN chịu quả phạt đền và thủng lưới.

Dấu ấn 'tướng' tài

Song, trong khi U.23 Kuwait không kịp thay đổi, U.23 VN lại "lột xác" ngoạn mục dưới bàn tay HLV Hoàng Anh Tuấn. Văn Trường cùng đồng đội không còn duy trì lối chơi nhanh và trực diện vốn tạo ra cơ hội, mà siết lại cự ly đội hình, các tuyến đá gần nhau hơn. 

Dù vậy, thay đổi về nhân sự mới đích thực mang dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn. Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang được tung vào sân để làm mới hàng công, tăng thêm chất tốc độ, kỹ thuật cho những miếng đánh "vỗ mặt". Để rồi chỉ 3 phút sau khi vào sân, Vĩ Hào đã ghi dấu ấn khi tận dụng pha mất bóng hớ hênh của thủ môn Al Rahman Kameel để ập lên dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1. Chiến thắng 3-1 được ấn định ở phút 76 với cú sút chéo góc của Vĩ Hào, đưa U.23 VN lên ngôi đầu bảng.

U.23 Việt Nam 3-1 U.23 Kuwait: Bước ngoặt thay người của HLV Hoàng Anh Tuấn

Hành động đẹp của U.23 VN


Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã tới sân Al Janoub tiếp lửa. Đội đã giành chiến thắng 3-1 trước U.23 Kuwait tại lượt trận khai màn bảng D, VCK U.23 châu Á 2024.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 3.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 4.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 5.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 6.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 7.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 8.


Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 9.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đáng xem đang thành hình- Ảnh 10.

Vĩ Hào cực xuất sắc

Công bằng mà nói, U.23 VN chơi không quá ấn tượng. Vẫn có những sai số trong các pha xử lý, phối hợp đập nhả và bọc lót kèm người, nhưng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi đầy máu lửa và quyết tâm. Trong đó, những gương mặt ban đầu không được đá chính, nhưng sau đó lại chơi chững chạc khi vào sân như Vĩ Hào hay Văn Trường. Nếu Vĩ Hào tiếp tục "mắn bóng" với bàn thắng, Văn Trường lại chạy chỗ khôn ngoan, điều bóng rất điềm tĩnh khi đá tiền vệ tấn công. Minh Khoa cũng có trận đấu tốt trong vai trò cầm nhịp khi kiểm soát tuyến giữa, đón lõng khoảng trống cực tốt. U.23 VN chưa hoàn thiện, nhưng còn thiếu là còn có thể tiến bộ.

Với chiến thắng quan trọng này, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn đang rất sáng cửa đi tiếp.

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày, U.23 Uzbekistan đã đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 2-0 để đứng nhì bảng D. U.23 Malaysia cũng sẽ là đối thủ của U.23 VN ở lượt đấu thứ hai vào 20 giờ ngày 20.4. Nếu giành thêm một chiến thắng, rất có thể U.23 VN sẽ sớm vào tứ kết.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Bình luận (3)

avatar-user
Q.V

Trong diễn biến trận đấu, nếu không có sự biếu không 2 bàn của thủ môn U23 Kuwait cho U23 VN và thẻ đỏ trong hiệp 1 dành cho cầu thủ Kuwait ( nếu xét tình huống phạm lỗi thì trọng tài khá nặng tay , bởi gì tình huống phạm lỗi không phải lỗi cố ý khi quay chậm hướng nhìn của cầu thủ là đang theo hướng banh động thái này xét cho cùng chỉ do ham banh mà đạp vào chân cầu thủ Văn Khang chỉ xứng đáng thẻ vàng ) thì chưa biết kết quả sẽ ra sao. Thật vậy, cầu thủ Kuwait nhỉnh hơn cầu thủ U23 VN về kỷ thuật , có sự kết dính trong chiến thuật và sức bền , trong khi U23 VN còn khá non khi triển khai tấn công lẫn phòng thủ . Nếu cứ đá như thế thì chưa chắc sẽ thắng Malaysia trong trận tới . 3-1 là tỷ số đậm nhưng nó chưa thể yên tâm với U23 VN nếu có xem diễn biến trận đấu , với thông số kiểm soát bóng là ngang nhau thì thực tế U23 VN cần cải thiện rất nhiều trước trận đấu với Malaysia để quyết định tấm vé vào vòng tứ kết .

Trả lời 0 10 tháng trước
avatar-user
aSERsaPt7hGWagBQVraSnA

Trận đầu tiên ra quân, tôi thấy người hâm mộ đều kg hài lòng với u23, tôi cũng vậy. Tuy nhiên mn nên thông cảm, chỉ hơn nửa tháng để các e thay đổi lối đá của ông Troussier sang lối đá của ông Tuấn, và đây chỉ là trận đầu tiên ra quân nên các e còn bỡ ngỡ, lúng túng khi vận hành, thiếu tiếng nói chung do chưa thấu hiểu nhau. Trận này chỉ rõ nét về dấu ấn cá nhân chưa thấy đc đấu pháp nhuần nhuyễn. Do chuyển giao hlv nên có thể chấp nhận đc và phải chờ xem trận đối đầu đội cùng khu vực, cùng đẳng cấp là Malaysia, các e thể hiện ra sao. Nhưng có 1 điều tôi thấy kg thể chấp nhận đc của bóng đá VN đó là : có lẽ chơi ở các trận vleager được điều hành bởi các vị trọng tài ao làng có nhiều sự "dễ tính" "cả nể" và "có mùi" nên đã nuôi dưỡng các hành vi tiểu xảo, chơi xấu lộ liễu nên khi bước ra đấu trường quốc tế, có Var...các e vẫn quen cách tiểu xảo kg nên có. Chúng ta đã trả giá rất nhiều trận bị thẻ đỏ và pen vô lý gây ra các thất bại thảm hại cho toàn đội. Nên chăng, cách huấn luyện lối đá fair play ngay từ các cấp clb và khâu trọng tài trong nước được chặt chẽ hơn thì may ra chúng ta mới mơ được vinh danh châu Á như năm 2018. Worldcup thì giờ chưa dám mơ tới.

Trả lời 0 10 tháng trước
avatar-user
khainguyen091757@gmail.com

HLV Hoàng Anh Tuấn nói,"Chỉ hài lòng kết quả thôi" là đủ hiểu! cầu thủ xử lý banh khá ngô nghê, dễ dàng bị mất banh. Bàn thắng thứ hai của Việt Nam là nhờ thủ môn Kuwait ca bài, "tình cho không, biếu không...". Một lần nửa U 23 VN lại phạm lỗi vùng cấm khá thô thiển, vừa bị phạt đền vừa mất người. Nhìn U 23 Thái đá khá chững chạc, cứng cõi, còn cầu thủ Việt thích rê dắt vòng vòng như chong chóng. Tuy thắng nhưng cách đá có khá nhiều lỗi có thể là do quá ít thực chiến, trình độ chưa đạt chuẩn cầu thủ chuyên nghiệp, mang tính nghiệp dư. Sự chuẫn bị lập bập như thời ông Troussier. Lỗi không do HLV mà do thiếu tổ chức, thiếu kế hoạch. Bóng đá Thái chuẫn bị khá tốt ( không phải chỉ vài tuần), đội hình đã có chỉ cần ráp lại là chơi ngay. Nếu trận mở đầu mà thua thì ông Hoàng Anh Tuấn "ăn" gạch đá đủ xây biệt thự bề thế. Có lẽ ông Hoàng Anh Tuấn một phen hú vía. Tóm lại truyền thông chớ quá lạc quan vì "nói trước bước không tới". Ông bạn tui coi xong trận đấu rồi cười bảo rằng,"đúng là chó táp phải ruồi!". Thật ra cầu thủ cũng cố gắng hết sức nhưng do bản lĩnh, thực lực còn non yếu. Thôi hãy cố gắng tận lực, còn kết quả thế nào thì do khả năng tới đó.

Trả lời 0 10 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.