TIẾN ANH, XUÂN SON RỰC SÁNG
Lời hiệu triệu "chiến đấu đến cùng" mà HLV Tan Cheng Hoe đặt ra đã được Malaysia thực thi triệt để. Trên sân nhà Kuala Lumpur, đội chủ nhà biến trận bán kết lượt đi gặp VN thành cuộc chiến cơ bắp, với những pha tranh chấp nảy lửa trên từng mét cỏ. Học trò ông Tan sẵn sàng pressing tầm cao đoạt bóng tấn công, đẩy VN vào thế đối đầu trực diện. Xuân Son trở thành "nạn nhân", khi từ tiền vệ Sergio Aguero đến trung vệ Rodney đều vào bóng cực rát, ngăn chân sút gốc Brazil làm tường nhả bóng cho Tài Lộc, Đình Bắc.

Đội tuyển VN thắng thuyết phục
Ảnh: NGỌC LINH
Cách chơi thực dụng của Malaysia khiến hiệp 1 bị cắt vụn. Đấu pháp của ông Tan thành công, khi đội tuyển VN mất nhịp chơi. Lần đầu tiên từ đầu giải, Xuân Son cùng đồng đội đá 30 phút mà không tạo ra bất cứ cơ hội nào. Đình Bắc bị đối thủ quây chặt, chỉ có 2 pha rê bóng đáng chú ý cùng 1 cú sút bị bắt bài. Tài Lộc, Hoàng Đức hay Xuân Son hiếm khi phối hợp quá 3 chạm.
Trong khi đó ở hàng thủ, học trò ông Kim Sang-sik suýt thủng lưới phút 35, khi dâng đội hình lên cao, để lộ khoảng trống cánh phải cho đối thủ băng xuống đối mặt thủ môn Lê Giang Patrik.
Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển VN không cần cầm bóng nhiều, cũng không cần thế trận hoàn hảo, lấn lướt để ghi bàn. Sau 40 phút đá chặt chẽ, cầm chừng với cự ly và cường độ pressing vừa phải, học trò ông Kim chỉ cần 5 phút tăng tốc để đánh sập kế hoạch của Malaysia. Phút 45+5, hậu vệ Tiến Anh tạt bóng đúng tầm cho Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. Đây là bàn thứ 3 của Xuân Son sau 2 trận gặp Malaysia; còn với Tiến Anh, đây cũng là kiến tạo thứ 3 của hậu vệ này khi gặp "Mãnh hổ". Tại ASEAN Cup 2024, VN từng hạ Singapore, Thái Lan… nhờ khoảnh khắc bù giờ, để rồi đến trận gặp Malaysia, một lần nữa ông Kim giăng bẫy đối thủ nhờ tâm lý bền bỉ, lì lợm đến những giây cuối cùng.
TIẾN GẦN CHUNG KẾT
Sang hiệp 2, đội tuyển VN chỉ phủ đầu đúng… phút đầu, với pha đột phá của Đình Bắc mở khoảng trống cho Xuân Son dứt điểm (hậu vệ Malaysia cứu thua trên vạch vôi). Sau đó, học trò ông Kim lùi về thiết lập đội hình phòng ngự hai tầng, khép chặt khoảng hở hai biên để ngăn Malaysia dốc bóng.
Dù vậy, không thể phủ nhận Malaysia đã chơi quyết tâm, tạo ra sức ép lớn khiến hàng thủ VN để lộ khoảng trống. Malaysia chủ đích khoan phá cánh trái của VN, nơi Văn Vĩ chật vật đối đầu Mohamadou Sumareh. Phút 60, Lê Giang Patrik bị rút thẻ đỏ ở pha băng ra truy cản Sumareh. Ban đầu, trọng tài Rustam Lutfullin nhận định Lê Giang Patrik để bóng chạm tay ngoài vòng cấm. Nhưng sau khi nghe tham vấn của VAR và xem lại pha quay chậm, ông Lutfullin cho rằng bóng chỉ vô tình chạm tay thủ thành này sau pha phá bóng của Văn Vĩ. Sumareh cũng không còn cơ hội thực hiện pha tấn công do bóng nằm ngoài tầm kiểm soát, nên Lê Giang Patrik được hủy thẻ đỏ, VN cũng không phải chịu quả phạt.
Sau khoảnh khắc này, hàng thủ VN đã chơi tập trung trở lại. Ông Kim đã nghiên cứu kỹ lối vận hành của Malaysia, khi hai biên gần như là "lẽ sống" duy nhất. VN đã bọc lót tốt, pressing nhịp nhàng, khiến đối thủ không thể đan lát, ban bật, mà chỉ dốc bóng tìm kiếm vận may. Trong trận đấu thiếu vắng nhiều trụ cột, Malaysia đánh mất khả năng đột phá, phối hợp chuẩn chỉ. Ngược lại, học trò ông Kim lại đủ lão luyện và bản lĩnh để ngắt nhịp chơi đối thủ, khiến cơ hội của Malaysia giảm dần trong 15 phút cuối trận.
VN không phòng ngự thụ động, mà lấy tấn công chủ động để ngăn chủ nhà áp đặt cuộc chơi. Các pha phản công được châm bởi Hoàng Đức, Thành Long xuất hiện dày đặc trong 20 phút cuối hiệp 2. Song đáng tiếc khi Đình Bắc, Tài Lộc và Xuân Son lại thiếu sự ăn khớp. Đây vẫn là bài toán nan giải của thầy Kim. VN vẫn giỏi phản công và rình rập chờ thời, hơn là áp đặt, tấn công bài bản.
Tuy nhiên, chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất, dù có thể đến từ những bàn thắng… khó tin. Phút 87, Quang Hải chọc khe cho đồng đội băng xuống. Trong nỗ lực rướn người cắt bóng, hậu vệ Muhammad Bin Asrul đã để bóng chạm chân, tạo ra quỹ đạo quá khó đi thẳng vào lưới Malaysia.
Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 tại Kuala Lumpur giúp VN tiến sát chung kết. Ở trận lượt về diễn ra ngày 19.8 trên sân Mỹ Đình, học trò ông Kim chỉ cần thua với cách biệt dưới 2 bàn là bước vào trận tranh cúp vô địch. Vẫn còn những "vết xước", nhưng VN vẫn thắng nhờ bản lĩnh vững vàng, đấu pháp thực dụng và hợp lý khắc chế khát vọng của chủ nhà, cùng sự chắt chiu cần thiết để biến những cơ hội không rõ ràng trở thành bàn thắng.
Bình luận (0)