TÂM THẾ TỰ TIN
Đội tuyển VN bước vào màn so tài với Malaysia khi khoảng cách giữa hai nền bóng đá bị nới rộng nhất trong 2 thập niên qua. Bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ ở vòng loại Asian Cup 2027 đã khiến đội bóng trước đây được dẫn dắt bởi ông Peter Cklamovski mất tất cả, từ điểm số (bị xử thua VN và Nepal 0-3), ngôi sao đến niềm tin từ người hâm mộ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện làn sóng tẩy chay nặng nề. Lực lượng đội tuyển Malaysia lúc này đã không mạnh, lại bị "cày xới" bởi chấn thương và lý do ngoài chuyên môn, dẫn tới thiếu hụt lực lượng.
Ngược lại, đội tuyển VN có đội hình mạnh nhất, cùng nhuệ khí tăng cao sau khi đoạt ngôi đầu bảng A. 2 năm bất bại, bên cạnh trận thắng đậm 3-0 trên sân Pakansari của Indonesia khẳng định đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang ở trạng thái toàn diện nhất. Ông Kim giải bài toán tấn công với bộ ba ngoại binh nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc kết hợp chân sút trẻ Đình Bắc, tìm ra tuyến giữa cân bằng với Hoàng Đức, Thành Long, xây dựng hàng thủ dựa trên bề dày kinh nghiệm. Sau 2 năm huấn luyện, ông Kim cũng tạo nên nhiều phương án chơi thuần thục, linh hoạt. VN có thể kiểm soát bóng và dồn ép triệt để các đội yếu, cũng đủ khả năng phòng ngự phản công và pressing để vượt qua "ải" mạnh.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đội tuyển VN sẽ “tự tin và tập trung tối đa” trên sân khách ngày 16.8 tới
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Sân Kuala Lumpur không phải chướng ngại với VN, đặc biệt khi thầy trò ông Kim đã thắng Thái Lan tại Rajamangala để vô địch ASEAN Cup 2024, rồi hạ Indonesia trên "pháo đài" Pakansari vốn dĩ rất áp lực. Gần 20 năm qua, VN đá với Malaysia 3 trận sân khách, lần lượt vào các năm 2010 (thua 0-2), 2014 (thắng 2-1) và 2025 (được xử thắng 3-0). "Chúng tôi sẽ biến áp lực thành động lực", tiền đạo Đình Bắc chia sẻ.
TÔN TRỌNG ĐỐI THỦ
Dù vậy, đội tuyển VN vẫn tôn trọng Malaysia tuyệt đối. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang như "Mãnh hổ" bị thương, với tâm thế phải vùng lên để chứng tỏ. Sức ép từ dư luận thời gian qua có thể biến Malaysia thành chiếc lò xo nén, bung ra đúng lúc ở trận bán kết sống còn. Mohamadou Sumareh cùng đồng đội hiểu rằng, nếu thắng VN để vào chung kết ASEAN Cup 2026, cảm hứng và niềm tin sẽ trở lại.
Đội tuyển VN chưa phải tập thể hoàn hảo, khi suýt thua trên sân Rizal Memorial của Philippines ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, bị Singapore cầm hòa 0-0, hay bị Campuchia níu chân 1-1 đến phút 83 tại vòng bảng năm nay. Malaysia tất nhiên không yếu hơn Singapore hay Philippines. Với chiến lược gia đã biết rất rõ VN sau 6 lần đối đầu như Tan Cheng Hoe, Malaysia có thể vào cuộc với tâm thế "chiếu dưới", lùi mình phòng ngự chờ thời cơ phản đòn. Với thể thức hai lượt, Malaysia có nhiều thời gian tính toán, còn VN phải cẩn trọng hơn. Một trận hòa lượt đi cũng đủ để đội khách tính toán cho lượt về.
Đội tuyển VN thường gặp khó trước những đối thủ đá rát và phòng ngự lì lợm, do đấu pháp tấn công mà ông Kim xây dựng chưa đủ nhuần nhuyễn. 3 trong số 4 tiền đạo thường xuyên đá chính ở giải này gồm Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc thực ra cũng chỉ đồng thời mới xuất hiện trên sa bàn chiến thuật thầy Kim từ hồi tháng 7. Sự rời rạc, thiếu ăn ý trong phối hợp triển khai và pressing đã xuất hiện.
HLV Kim Sang-sik đã dành 1 tuần để sửa lỗi, qua những bài tập ngắn nhưng cường độ rất cao để mô phỏng những gì diễn ra trước trận đấu ngày 16.8 tới. "Tự tin và tập trung tối đa" là thông điệp ông Kim đưa ra, để đội tuyển VN dù khiêm nhường nhưng sẵn sàng phô diễn những gì tốt nhất.
Đội tuyển VN đã đến Kuala Lumpur vào hôm qua 13.8 để thích nghi với thời tiết, điều kiện ăn ở, thi đấu. Dự kiến ngày mai, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho học trò vận động nhẹ nhàng, sau chuỗi ngày tập luyện liên tục dưới cái nắng nóng gay gắt ở Hà Nội. Ông Kim còn 2 buổi tập để lắp ráp những mảnh ghép cuối, hoàn thiện bức tranh chiến thuật.
Bình luận (0)