Đòn bẩn trong thể thao - Kỳ 5: Cố ý đá què chân đối thủ

10/05/2015 07:17 GMT+7

Vụ cựu thủ quân M.U Roy Keane đá cho què chân Alf-Inge Haland của Manchester City không còn là va chạm trên sân cỏ mà là hệ quả của sự thâm thù.

Vụ cựu thủ quân M.U Roy Keane đá cho què chân Alf-Inge Haland của Manchester City không còn là va chạm trên sân cỏ mà là hệ quả của sự thâm thù.
Cú đá gãy chân đối thủ của Roy Keane thể hiện ý đồ đê tiện và sự hả hê của danh thủ này - Ảnh: AFPCú đá gãy chân đối thủ của Roy Keane thể hiện ý đồ đê tiện và sự hả hê của danh thủ này - Ảnh: AFP
Có xảy ra va chạm trên sân bóng đá thì chẳng bao giờ người ta bàn đến luật pháp dù thủ phạm cố ý hẳn hoi. Chẳng hạn Leonardo (Brazil) cố ý giật cùi chỏ vào đầu Tab Ramos (Mỹ) tại World Cup 1994, mạnh đến nỗi đối thủ rạn nứt xương sọ, phải chở thẳng vào bệnh viện và điều trị suốt nhiều tuần lễ. Thủ môn Chelsea Petr Cech suýt... chết sau khi đầu của anh va chạm với đầu gối của cầu thủ Stephen Hunt (Reading). Eduardo (Arsenal) thì gãy chân sau cú chuồi bóng đầy ác ý của Martin Taylor (Birmingham). Hình ảnh ghê rợn đến nỗi truyền hình không dám chiếu lại cú va chạm ấy...
Vấn đề là dù cố ý đi nữa, Leonardo hoặc Taylor trong những câu chuyện nêu trên chỉ cố ý chơi xấu để ngăn cản đối phương chơi bóng. Nói cách khác, đấy chỉ là tội lỗi trong phạm vi bóng đá, còn hậu quả cho dù tai hại đến đâu thì cũng chỉ là rủi ro ngoài ý muốn.
Cú vào bóng hiểm ác
Chuyện Roy Keane (M.U) cố ý đá cho què chân Alf-Inge Haland (Manchester City) lại khác. Keane thù Haland đến nỗi anh phải chờ đợi suốt bao nhiêu năm mới có dịp tung đòn. Và khi tung đòn thì dù không đạt được mục tiêu mong muốn, anh quả đã lộ rõ ý đồ đê tiện và hả hê nhìn vào những gì Haland phải chịu đựng. Cựu thủ quân M.U không phải ra tòa chỉ vì Haland không đưa đơn. Anh giải thích rằng thái độ tha thứ của mình có thể sẽ trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo.
Tháng 9.1997, M.U thua 0-1 trên sân Leeds United. Khi ấy, Haland còn là hậu vệ của Leeds. Có một tình huống hy hữu: Keane lao vào chơi xấu Haland, nhưng chính Keane lại chấn thương, nằm lăn quay trên sân. Cầu thủ đôi bên lao vào cãi vã. Haland cho rằng việc Keane lăn lộn trên sân chỉ là trò ăn vạ. Rốt cuộc, trọng tài rút thẻ vàng phạt Haland, còn Keane thì phải rời sân trên cáng. Một tuyển thủ Ireland nổi tiếng về sự gan lì, luôn sẵn sàng "ăn thua đủ" như Keane không bao giờ chấp nhận người khác bảo mình ăn vạ. Từ đó, Keane thù Haland và rắp tâm trả đũa.
Sau Leeds, Haland chuyển sang khoác áo Manchester City. Ở trận derby thành Manchester vào tháng 4.2001, anh bị Roy Keane chơi xấu. Đấy là một tình huống không bóng. Keane phóng người, đạp thẳng vào đầu gối Haland. Rồi anh thản nhiên rời sân như thể đã mặc nhiên chấp nhận một chiếc thẻ đỏ. Haland nói: "Tôi còn đi được chỉ vì một sự ngẫu nhiên. Chân tôi khi ấy đang ở trên không trung và không phải chịu lực. Mặt khác, cú đạp không hoàn toàn chính xác vào đầu gối". Báo chí Anh khẳng định đấy là cú tắc bóng tồi tệ nhất từ khi Premier League ra đời. Keane bị treo giò 3 trận, nộp phạt 5.000 bảng.
Tự truyện tố cáo đòn thù
Không ai nhớ (hoặc biết) về xích mích cũ, giữa Keane và Haland, cho đến khi Keane xuất bản cuốn tự truyện vào tháng 8.2002. Về mặt nội dung, có thể xem đấy là cuốn tự truyện... dở nhất trong vô số tự truyện của các ngôi sao ở Premier League. Chỉ có một chi tiết đáng đọc: Keane kể về chuyện trả thù Haland. Anh nói: "Tôi đã âm thầm, kiên nhẫn chờ đến 4 năm mới có dịp trả đũa. Phải thật đích đáng mới được. Hắn xứng đáng nhận kết quả ấy. Nếu hắn là tôi, bị một cầu thủ khác làm những việc không thể tha thứ, thì hắn cũng sẽ trả thù như tôi". Giới bóng đá Anh xôn xao chờ xem phản ứng của Haland trong khi FA lập tức nhóm họp và phạt "bổ sung" đối với Keane: treo giò thêm 5 trận, phạt thêm 15.000 bảng.
Thật ra, dù không thể "kết thúc sự nghiệp" Haland như mong muốn, cú đạp của Keane vẫn gây tổn thất nặng nề. Haland phải nghỉ khá lâu và kể từ khi trở lại sân cỏ, anh không bao giờ khôi phục phong độ như cũ. Năm 2001 cũng là thời điểm Haland khoác áo đội tuyển Na Uy lần cuối cùng, dù anh đang ở tuổi 29 - đỉnh cao phong độ. Nhưng anh không hề ta thán. Haland tỏ ra cao thượng: "Hy vọng Keane sẽ trở thành một con người khác, tử tế hơn sau khi đã hả dạ với cú đạp trả đũa tôi". Còn chuyện kiện tụng qua lại, anh bình luận: chẳng có gì hay ho khi để giới trẻ nhìn vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.