Đón tết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

08/02/2024 09:45 GMT+7

Tết là dịp để đoàn viên, sum vầy với gia đình, nhưng lực lượng giữ rừng vẫn phải đảm bảo quân số khoảng 70% túc trực tại các trạm, chốt, tăng cường tuần tra, canh gác để tránh cho rừng bị xâm nhập trái phép.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng chuyên trách ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn tất bật với các cuộc tuần tra, kiểm soát để bảo vệ rừng. Đấy là nhiệm vụ họ vẫn thực hiện hằng ngày. Vào dịp tết, tai mắt và những bước chân của họ phải canh chừng khắp nơi vì lâm tặc có thể lợi dụng sơ hở, lơi lỏng của lực lượng giữ rừng để xâm nhập, phá hại rừng.

Đón tết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh- Ảnh 1.

Lán trại giữ rừng đơn sơ giữa rừng sâu ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

TRẦN HIẾU

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh rộng gần 42.000 ha, trải dài qua ba huyện là Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang của tỉnh Gia Lai. Với sự đa dạng sinh học cao, đặc biệt, nơi đây có quần thể voọc chà vá chân xám đặc hữu lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều loại gỗ quý như giáng hương, pơ mu, trắc… với trữ lượng lớn nên công tác giữ rừng phải đối mặt với không ít khó khăn. Bởi vậy, dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng phải tăng cường tuần tra, canh gác để tránh cho rừng bị xâm nhập trái phép, bị hủy hoại.

Ngoài 9 trạm bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, việc phải dựng lán trại dã chiến để qua đêm trong rừng sâu là chuyện bình thường. Vì phải đi hàng chục cây số qua nhiều địa hình đồi dốc hiểm trở, đặc biệt là trong mùa mưa nên lực lượng giữ rừng không thể quay lại trạm mà phải ngủ lại giữa mênh mông rừng thẳm. Hầu hết là di chuyển bằng cách lội bộ.

Tết là dịp để đoàn viên, sum vầy với gia đình, song lực lượng giữ rừng ở đây vẫn phải đảm bảo quân số khoảng 70% túc trực tại các trạm, chốt.

Đón tết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh- Ảnh 2.

Giữ rừng trong những ngày tết thật nhiều cảm xúc

TRẦN HIẾU

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, chúng tôi đã có dịp vào rừng sâu với lực lượng chuyên trách của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Dù chỉ đồng hành trong một ngày nhưng chúng tôi cảm nhận được khó khăn, vất vả của lực lượng nơi đây để giữ cho rừng được bình yên.

Anh Ngô Đức Công, nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 1 thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, chia sẻ: "Mình công tác cũng trên 10 năm nay ở đây rồi. Dịp tết đến, xuân về, mọi người ở ngoài thì đi sắm tết các thứ. Nhưng ở đây, ngày cuối năm, ngày tết, chúng tôi vẫn phải bám sát công việc, bám rừng. Hễ nghe ngóng nơi nào có động chút là phải lên đường ngay. Cũng nhớ nhà, cũng muốn về sum họp với gia đình những ngày tết nhưng nhiệm vụ thì phải thực hiện. Tết ở trong rừng nhiều hơn ở nhà. Được cái vợ con cũng thấu hiểu, động viên chia sẻ nên chúng tôi có thêm động lực để thực hiện tốt công việc được giao".

Đón tết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh- Ảnh 3.

Chỉ mới đến vùng đệm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đường đi đã quá khó khăn, nguy hiểm

TRẦN HIẾU

Những người dân sống gần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng được tạo điều kiện để phát triển sinh kế, như: được giao khoán bảo vệ rừng, được vào khai thác những lâm sản phụ như cây đót, mật ong… Tuy vậy, vẫn có lâm tặc từ nơi khác câu kết với người địa phương xâm nhập, phá rừng. Đã có không ít vụ được lực lượng bảo vệ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phát hiện, xử lý.

Đón tết ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh- Ảnh 4.

Ngày tết, lực lượng giữ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn phải túc trực

TRẦN HIẾU

Ông Lê Văn Vinh, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết: "Địa bàn quản lý trải rộng qua ba huyện, địa hình có nhiều phức tạp và dân cư sinh sống gần rừng nên việc bảo vệ rừng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trước, trong và sau tết, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải lên kế hoạch tuần tra truy quét; đảm bảo quân số. Trong dịp tết này, chúng tôi động viên anh em nói với gia đình, vợ con thông cảm vì nhiệm vụ chung của đơn vị".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.