Động đất ở Trung Quốc: Người Việt với khoảnh khắc thoát chạy giữa đêm -8 độ

21/12/2023 13:24 GMT+7

Dù cách tâm chấn của trận động đất khoảng 100 km nhưng đêm 18.12 nhiều người Việt ở TP Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) cảm nhận được sự rung lắc rõ rệt. Nhiều người thoát chạy ra ngoài dù nhiệt độ chỉ khoảng – 8oC.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trận động đất xảy ra vào lúc 23 giờ 59 ngày 18.12 (giờ địa phương), với tâm chấn sâu 10 km nằm tại huyện tự trị Tích Thạch Sơn, thuộc châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ của tỉnh Cam Túc đã khiến hơn 120 người thiệt mạng. 

Trung tâm mạng lưới địa chấn Trung Quốc (CENC) cho biết cường độ địa chấn là 6,2 độ Richter, trong khi Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ xác định động đất mạnh 5,9 độ Richter.

"Trần nhà không ngừng rung chuyển"

Anh Lê Xuân Tuấn Đạt (20 tuổi) hiện đang là du học sinh tại trường ĐH Lan Châu. Ngày 18.12 diễn ra bình thường như bao ngày khác, Tuấn Đạt đi học, tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi trở về ký túc xá. 23 giờ 59 phút, việc sinh hoạt của mọi người đảo lộn vì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rung lắc.

"Khu tôi sống cách tâm chấn động đất 100 km nhưng mọi thứ ảnh hưởng rất dữ dội. Trần và sàn nhà trên tầng 4 của tòa ký túc xá không ngừng rung chuyển. Chỉ trong khoảng 10 giây, nhiều người vội vàng chạy xuống dưới, không quan tâm nhiệt độ bên ngoài – 8oC", Tuấn Đạt nhớ lại.

Động đất ở Trung Quốc: Người Việt với khoảnh khắc thoát chạy giữa đêm -8 độ- Ảnh 1.

Thông tin về động đất được cảnh báo trên điện thoại

NVCC

Trước khi sang Trung Quốc du học, chàng trai cũng tìm hiểu chuyện các trường ĐH sẽ được xây dựng ở những chỗ an toàn, ít xảy ra thiên tai. Vì vậy, việc tận mắt chứng kiến sự rung lắc do động đất gây ra khiến nam sinh viên không khỏi lo lắng.

"Hôm đó tường cũng bị rung lắc. Nhiệt độ ngoài trời quá thấp nên mọi người túm lại cho ấm, nỗi sợ hãi khiến tôi quên đi cảm giác lạnh buốt. Tôi thấy có những người đang tắm hoặc gội đầu dở cũng phải chạy ra ngoài", anh chia sẻ.

Lúc đầu, chàng trai bị đơ khoảng 1 – 2 giây vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Đạt nghĩ ai đó đi mạnh nên mới bị rung lắc nhưng khi phát hiện ra, anh cùng mọi người chạy xuống đất. Anh không suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy chạy cùng mọi người.

Động đất ở Trung Quốc: Người Việt với khoảnh khắc thoát chạy giữa đêm -8 độ- Ảnh 2.

Mọi người tháo chạy ra ngoài khi rung lắc xảy ra

NVCC

"Khi xuống đất được khoảng 30 phút, tôi chạy lên nhà. Sau đó, tôi sợ sự rung lắc lại diễn ra nên soạn hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, bỏ máy tính vào balo chạy xuống lần nữa. Hôm đó, 4 giờ sáng tôi mới ngủ được, có nhiều người vì sợ nên không dám ngủ", anh nói.

Gia đình anh ở Việt Nam không khỏi lo lắng, thường xuyên gọi điện thậm chí còn nhắc anh đến phương án trở về. Tuy nhiên, anh cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an mọi người. Sau vài ngày, cuộc sống đã trở lại bình thường, anh đã đi học, vui chơi cùng mọi người.

"Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận ảnh hưởng của động đất rõ rệt. Hiện nỗi sợ đã qua đi, tôi và các bạn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên xem cảnh báo trên điện thoại để nắm tình hình và hy vọng không còn trải qua cảm giác kinh hoàng như mấy ngày trước", anh nói.

Ổn định cuộc sống

Chị Dương Nguyệt (21 tuổi) hiện cũng là sinh viên trường ĐH Lan Châu. Dù cách tâm chấn của trận động đất khá xa nhưng chị cũng cảm nhận dư chấn rõ rệt. 23 giờ 59 phút, chị thấy nhiều sinh viên Trung Quốc chạy ra ngoài nên không khỏi hoang mang. Các bạn người Trung Quốc có ứng dụng riêng để cảnh báo động đất nhưng chị và nhiều bạn bè Việt Nam không biết nên không ai chạy ra. Rất may, động đất chỉ rung lắc trong khoảng 30 giây. Hôm 19.12, chị vẫn đi học bình thường.

Động đất ở Trung Quốc: Người Việt với khoảnh khắc thoát chạy giữa đêm -8 độ- Ảnh 3.

Dương Nguyệt hiện là sinh viên trường ĐH Lan Châu

NVCC

"Tôi chứng kiến có 2 đợt rung lắc khá mạnh, giường và tủ chao đảo. Những người ở tầng cao có cảm giác như tủ nghiêng mạnh và sắp bị đổ xuống. Sau trận rung lắc đầu tiên, mọi người mới bắt đầu liên lạc với các bạn Việt Nam khác, cảm giác hơi sợ hãi", chị cho hay.

Thời điểm đó, mọi người đều cập nhật tình hình thường xuyên và lo sợ có thêm trận động đất mới nên ngủ khá muộn. Các giảng viên ở trường nơi Dương Nguyệt theo học nói rằng, ở TP Lan Châu ít khi xảy ra động đất như hôm 18.12.

Động đất ở Trung Quốc: Người Việt với khoảnh khắc thoát chạy giữa đêm -8 độ- Ảnh 4.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại huyện Tích Thạch Sơn ngày 19.12

REUTERS

"Sau khi rung lắc ngừng xảy ra, tôi có gọi điện về nhà cho mọi người yên tâm. Tôi qua Trung Quốc du học gần 1 năm và hôm đó là lần đầu tiên chứng kiến dư chấn của động đất gây ra. Giờ cuộc sống đã ổn định trở lại nên tôi không còn lo lắng, sợ hãi", nữ sinh viên cho biết.

Anh Nguyên Dương, một du học sinh khác cũng chia sẻ: "Tối 18.12, tôi thấy ký túc xá bị lắc lư và nghe tiếng động mạnh. Mọi người ngạc nhiên nên chạy ra ngoài xem có chuyện gì, thầy cô gọi sinh viên chạy xuống tầng 1. Việc rung lắc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên mọi người xung quanh đều không sao, một lúc sau mới biết vừa xảy ra động đất". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.