Động lực để M.U đá trận sống còn với Chelsea

28/04/2022 16:17 GMT+7

Manchester United (M.U) gần như không còn cơ hội dự Champions League mùa tới nếu tiếp tục bại trận trước Chelsea ở trận đấu lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai 29.4 (giờ Việt Nam).

Trên lý thuyết, M.U vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa tới. Khoảng cách 6 điểm với Arsenal (đá nhiều hơn đối thủ 1 trận) không phải là bất khả thi để san lấp. Nếu M.U toàn thắng 4 trận còn lại, trong khi Arsenal giành ít hơn 6 điểm trong 5 trận cuối, gió sẽ đảo chiều.

M.U đối mặt với thách thức lớn với tia hy vọng mong manh dự Champions League mùa tới

REUTERS

Kịch bản trên hiển nhiên khó xảy ra bởi M.U đã chạm đáy khủng hoảng. Trên sân Emirates, “Quỷ đỏ” chơi không tệ. Trước khi Granit Xhaka tung cú sút xa búa bổ nâng tỷ số lên 3-1, HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đã lo lắng trước áp lực của M.U. Diogo Dalot sút dội cột dọc, còn Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền.

M.U đã vùng lên chiến đấu, nhưng giống như hiện tượng “hồi quang phản chiếu”, đây dường như là cơn vùng dậy cuối cùng của M.U trước khi khủng hoảng ập đến. “Liverpool chiến đấu cho danh hiệu, còn chúng tôi không biết mình đang chiến đấu cho điều gì”, Bruno chia sẻ.

Triển vọng phải đá Europa League, thậm chí Europa Conference League mùa sau đang phủ lên M.U một màu u ám. Theo báo giới Anh, các cầu thủ “Quỷ đỏ” đang chơi bóng như thể muốn nghỉ hè càng sớm càng tốt.

Chelsea (trái) muốn có màn trình diễn ấn tượng trên sân M.U

AFP

Do đó, đòi hỏi M.U phải đá hết khả năng trong trận gặp Chelsea rạng sáng mai như thể bấu víu vào chiếc phao cuối cùng, dường như là điều bất khả thi. Không dưới 7 cầu thủ đang nhấp nhổm rời M.U, HLV Ralf Rangnick cũng không đảm bảo tương lai sẽ tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

Động lực duy nhất để M.U chơi một trận sống còn với Chelsea, có lẽ chỉ nằm ở nhóm cầu thủ muốn “ghi điểm” với HLV Erik ten Hag mùa tới.

Tờ Daily Mail cho rằng nhiều cầu thủ M.U bất phục HLV Rangnick bởi nhà cầm quân người Đức chỉ nắm vai trò tạm quyền trong 6 tháng và chắc chắn bị thay thế bởi người khác. Chính vị thế bấp bênh khiến HLV Rangnick thiếu uy quyền trong mắt học trò.

Nhưng HLV Ten Hag là câu chuyện khác. Nguồn tin của ESPN nhấn mạnh một trong những yêu cầu đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan là phải nắm quyền kiểm soát khâu chuyển nhượng và chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn. Nhiều khả năng, giới chủ M.U sẽ nhượng bộ. Hợp đồng kéo dài 3 năm (tự động gia hạn thêm 1 năm) cho phép Ten Hag có đủ thời gian để xây dựng tập thể với triết lý riêng.

Muốn trụ lại Old Trafford, các cầu thủ phải ghi điểm với HLV Ten Hag. Tình cảnh khó khăn hiện tại có thể vùi lấp cơ hội dự Champions League mùa tới của M.U, nhưng với không ít cái tên, đây là thời cơ chứng tỏ thực lực với đội ngũ huấn luyện mới.

Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của M.U

AFP

Theo Telegraph, Fred, Bruno và Donny van de Beek là 3 cầu thủ được đảm bảo tương lai dưới thời HLV Ten Hag. Mặt khác, nhà cầm quân người Hà Lan cũng lên danh sách 5 cái tên sẽ bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới gồm Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Alex Telles, Phil Jones và Eric Bailly. Số còn lại đều đang trên lằn ranh đi - ở, mà màn thể hiện của cầu thủ trong phần còn lại của mùa giải sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để HLV Ten Hag tính toán nhân sự mùa tới.

Khi M.U công bố hợp đồng với Ten Hag, có thể tin cuộc cách mạng của nhà cầm quân xứ Tulip đã bắt đầu ngay từ thời điểm này. Động thái bầu lại thủ quân do HLV Rangnick yêu cầu trước trận gặp Chelsea cho thấy điều đó. Muốn trở lại đỉnh cao, M.U phải quyết tâm và chuyên nghiệp dù hy vọng gần như đã hết.

Theo tổ chức nghiên cứu bóng đá CIES, M.U đã chi ròng 1 tỷ USD trong 10 năm qua. Đội chủ sân Old Trafford xứng đáng với sự chuyên nghiệp nhiều hơn từ phía cầu thủ. Sự buông xuôi, hời hợt chỉ khiến tình hình thêm ảm đạm vào mùa hè này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.