Dòng lưu bút xúc động của du khách Mỹ đến thăm Ngã ba Đồng Lộc

Phạm Đức
Phạm Đức
10/01/2024 15:48 GMT+7

Lần đầu đến Việt Nam và ghé thăm khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh), một du khách Mỹ đã để lại dòng lưu bút xúc động bởi "người Việt Nam rất tử tế và thân thiện".

Ngày 10.1, ông Đặng Quốc Vũ, phụ trách Ban quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (TT.Đồng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trong những ngày đầu năm 2024, đơn vị này đã đón tiếp rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương.

Dòng lưu bút xúc động của du khách Mỹ đến thăm Ngã ba Đồng Lộc- Ảnh 1.

Du khách Mỹ chụp ảnh kỷ niệm khi ghé thăm khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

TÂN KỲ

"Đặc biệt, vào ngày 7.1, có 1 du khách nước ngoài dù lần đầu đến Việt Nam nhưng vẫn tranh thủ về Hà Tĩnh, ghé thăm khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đó là du khách người Mỹ, ông Jay Gray", ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, sau khi tham quan các hiện vật và lắng nghe các câu chuyện lịch sử tại khu di tích, ông Jay Gray đã cảm nhận được những đau thương, mất mát do chiến tranh gây nên, để lại dòng lưu bút đầy cảm xúc nói lên nỗi niềm của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.

Dòng lưu bút xúc động của du khách Mỹ đến thăm Ngã ba Đồng Lộc- Ảnh 2.

Dòng lưu bút mà ông Jay Gray viết

TÂN KỲ

Ông Jay Gray viết: "Tôi là người Mỹ, năm nay 79 tuổi. Thế hệ của tôi đã bắt đầu cuộc chiến ở Việt Nam. Tôi may mắn đã không đến Việt Nam thời kỳ chiến tranh. Hôm nay ngày 7.1.2024 lần đầu tiên tôi tới Việt Nam... Tôi từng không dám đến thăm Việt Nam bởi vì tôi nghĩ người Việt Nam sẽ ghét tôi và nước Mỹ.

Nhưng tôi đã sai. Người Việt Nam rất tử tế và thân thiện với tôi. Tôi rất vui khi thấy rằng Việt Nam đã hoàn toàn vượt qua bi kịch chiến tranh. Bây giờ Việt Nam hiện đại, sạch sẽ, an toàn và phát triển...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.