Dòng máu Việt rạng danh quốc tế: Tristan Đỗ, hậu vệ thép của tuyển Thái Lan

09/04/2017 09:15 GMT+7

Sở hữu chiều cao hơn 1,7 m, gương mặt, vóc hình rất Á Đông, được nguyên HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisak rất cưng và mời từ Pháp về thi đấu, đó là Tristan Đỗ.

Tristan Đỗ sinh năm 1993. Tên đầy đủ là Tristan Somchai Đỗ. Ông bà nội của Tristan Đỗ là người VN, di cư sang Thái Lan sinh sống và lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tại Thái, họ sinh ra bố của Tristan Đỗ. Ông Đỗ đi du học ở Pháp, kết hôn tại đất nước này và chọn Paris làm nơi lập nghiệp, đây cũng chính là nơi Tristan Đỗ được sinh ra. Như vậy, trong huyết quản của chàng trai đang đá cho CLB Muangthong United và khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan là 3 dòng máu - VN, Thái Lan, Pháp.

Được đào tạo tại học viện bóng đá danh tiếng của Pháp
Từ thuở ấu thơ, Tristan Đỗ đã bộc lộ năng khiếu bóng đá. Anh may mắn được đào tạo ở học viện bóng đá của CLB Strasbourg danh tiếng tại Pháp. Năm 2011, anh thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Lorient của Pháp, sau đó đầu quân cho CLB Gazélec Ajaccio.
Năm 2014, Tristan Đỗ trở về Thái Lan thi đấu cho BEC Tero Sasana sau một lời mời. Trước đó, anh từng được CLB SAS Epinal mượn về chơi trong đội của họ. Mang trong mình 3 dòng máu, tuổi trẻ, tài năng, Tristan Đỗ có cơ hội chơi bóng ở Pháp, VN hay Thái Lan, tuy nhiên anh đã lựa chọn đất nước chùa vàng, nhờ tài thuyết phục của HLV Kiatisak. Chàng trai thông minh sinh ra và lớn lên tại Pháp đã nhìn ra tương lai của mình trong một nền bóng đá phát triển và giàu bản sắc như Thái Lan, với hệ thống đào tạo bóng đá bài bản và chuyên nghiệp từ các cấp độ bóng đá trẻ, bóng đá chuyên nghiệp.

tin liên quan

Ngôi sao Slovakia gốc Việt sắp đầu quân V-League
(TNO) Dự kiến trong tuần tới, tiền đạo được xem là thần đồng gốc Việt Emil Lê Giang sẽ về Việt Nam thử việc. Nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến tiền đạo từng được hai đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Fulham chú ý, thi đấu tại V-League 2012.
Những ngày đầu, mới gia nhập CLB BEC Tero Sasana, anh chia sẻ với trang ESPN FC rằng anh rất yêu quý HLV và các cầu thủ của BEC, ở đây mọi người thân thiết và đối xử với nhau như trong một gia đình. Cầu thủ nhiều hoài bão và ước mơ cũng tâm sự thật lòng, từ CLB BEC Tero Sasana, anh sẽ được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia, đó là khát khao lớn trong cuộc đời anh.
Trưởng thành ở Pháp, bố là người Thái gốc Việt, Tristan Đỗ có thể nói được một số câu tiếng Thái. Tuy nhiên, ngôn ngữ không phải là rào cản quá lớn để anh có thể đi đến giấc mơ cống hiến cho bóng đá.
Tháng 9.2015, lần đầu tiên anh được HLV Kiatisak gọi lên đội tuyển U.23 Thái Lan. Anh chơi rất nổi bật và góp phần vào chiếc HCV SEA Games của đội bóng xứ chùa vàng năm 2015. Đặc biệt, trận thắng 6-0 tại vòng loại trước đối thủ Lào không thể không nhắc đến công sức của anh.
Tại vòng loại World Cup 2018, anh đã tham gia nhiều trận đấu rất hay như trận gặp Iraq, trận tiếp Úc tại Bangkok. Tristan Đỗ chính là người giúp Teerasil Dangda có bàn thắng sút tung lưới Úc, giúp Thái Lan dẫn trước 2-1.
Duyên nợ với VN
Tristan Đỗ trong màu áo tuyển Thái Lan AFP
Đến nay, những người làm bóng đá chuyên nghiệp VN vẫn rất tiếc nuối khi không chiêu mộ được Tristan Đỗ về thi đấu trong màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Song, như một duyên nợ, Tristan Đỗ đã nhiều lần trở về quê hương thứ hai này của anh, nhưng để... chạm trán với đội chủ nhà.
Cầu thủ đang là hậu vệ cánh phải số 1 của Thái Lan hiện nay lần đầu về VN hồi tháng 10.2015. Sự xuất hiện của anh trong màu áo Thái Lan sau đó đều góp phần giúp đội bóng của HLV Kiatisak giành chiến thắng. Ở SEA Games 2015, anh nâng tỷ số 3-0 cho Thái Lan trước khi Thanh Bình gỡ bàn danh dự cho VN. Tại vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10.2015, anh cũng đá hết 90 phút giúp Thái Lan thắng VN 3-0.
Tristan Đỗ gần như không nói được chút tiếng Việt nào. Sinh ra ở Pháp, bố mẹ cũng định cư tại châu Âu, cả nhà ít khi về châu Á, họ hàng ở VN đến nay không biết ai còn ai mất nên anh rất tiếc đã không thể nhiều lần trở về VN để gặp gỡ người thân. Tuy nhiên, anh luôn ý thức được trong mình, VN là một phần quan trọng trong anh.
Từ mùa giải 2015 - 2016 đến nay, Tristan Đỗ chơi cho CLB Muangthong United, tham dự Thai League T1 và cống hiến cho đội tuyển Thái Lan. Con đường đi đến tận cùng với trái bóng tròn không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Gần đây nhất tại AFF 2016, anh bị chấn thương đùi nặng. Sự ủng hộ, tin tưởng của gia đình luôn là động lực lớn nhất để Tristan Đỗ vượt qua những trở ngại trong hành trình theo đuổi niềm đam mê của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.