Đông nghẹt người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ với cờ lục sắc cộng đồng LGBT

01/10/2023 19:31 GMT+7

Chiều nay 1.10, đông nghẹt người thuộc cộng đồng LGBT đổ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), khắp nơi rực rỡ lá cờ lục sắc. Đây là sự kiện gì?

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ VietPride TP.HCM 2023, một trong những sự kiện thường niên lớn nhất hàng năm của cộng đồng LGBT tại Việt Nam, với chủ đề năm nay là “Thập kỷ kiên cường".

Đông nghẹt người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ: Rực rỡ cờ lục sắc cộng đồng LGBT - Ảnh 1.

Chiều nay, đông nghẹt người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cầm trên tay lá cờ lục sắc.

CAO AN BIÊN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau cơn mưa tầm tã ở TP.HCM chiều nay, đông nghẹt người đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tham gia sự kiện: “Dzung Dzăng Dzung Dzẻ”, với nhiều hoạt động như ca hát, nhảy múa, cosplay, giao lưu tự do… giữa những người thuộc cộng đồng LGBT trong và ngoài nước, cũng như người thân, bạn bè của họ.

Thuộc cộng đồng LGBT, anh Hồ Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tham dự sự kiện chiều nay cho biết không khí, thời tiết mát dịu sau cơn mưa cũng như sự náo nhiệt, vui vẻ của mọi người đã khiến anh phấn khích. Anh Nam cho biết 4 năm liền, anh đã tham dự VietPride để được kết nối, giao lưu với những người bạn thuộc cộng đồng LGBT cũng như lan tỏa thông điệp: mong xã hội có cái nhìn thoáng hơn, khác hơn về cộng đồng của mình.

Nhiều hoạt động thú vị diễn ra tại sự kiện.

CAO AN BIÊN

“May mắn, trong hành trình của mình, cha mẹ chấp nhận giới tính và ủng hộ. Hiện mình đang có một mối tình đẹp hơn 4 năm. Mình vui vì xã hội ngày càng có cái nhìn khác về cộng đồng LGBT, nhưng đâu đó vẫn còn ánh mắt kỳ thị và định kiến. Mình tin một ngày nào đó, sự kỳ thị đó sẽ không còn", Nam nói thêm.

Chị Hồng Như (29 tuổi, ngụ Q.1) cho biết dù mình không thuộc cộng đồng LGBT, nhưng em trai chị thuộc cộng đồng này. Đó là lý do chị có mặt ở đây ngày hôm nay, để cùng giao lưu, kết nối, cũng để thể hiện tình cảm với em mình.

“Ban đầu, cha mẹ không chấp nhận em, vì nhà chỉ có mỗi em là con trai. Mình thương và thấu hiểu em, nên cùng em thuyết phục cha mẹ chấp nhận. Giờ mọi thứ dễ thở hơn! Đây là lần thứ 2 mình tham gia VietPride, năm nay đông người hơn năm ngoái", chị nhận xét.

Đông nghẹt người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ: Rực rỡ cờ lục sắc cộng đồng LGBT - Ảnh 3.

Đông nghẹt người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ: Rực rỡ cờ lục sắc cộng đồng LGBT - Ảnh 4.

Nhiều người nước ngoài tham dự sự kiện. Hoạt động diễn ra từ 14 giờ, tới 17 giờ hôm nay, nhiều người vẫn nán lại tham gia các hoạt động giao lưu.

CAO AN BIÊN

Thập kỷ kiên cường

Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2013, đến nay VietPride TP.HCM là một trong những sự kiện tự hào thường niên lớn nhất hàng năm của cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam. Tiếp nối tinh thần suốt 10 năm qua, VietPride TP.HCM 2023 tiếp tục được tổ chức với chủ đề "Thập kỷ kiên cường". 

Chia sẻ về VietPride 2023, chị Ngô Lê Phương Linh, Giám đốc Trung tâm ICS (Tổ chức Vận động và Bảo vệ quyền của người LGBTI+) cho biết VietPride năm nay có sự tham gia đồng tổ chức của các nhóm cộng đồng khác nhau như cộng đồng người chuyển giới, người nữ yêu nữ, người đồng tính, song tính, người LGBTI+ điếc. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của những đơn vị như trường học, doanh nghiệp...

"Tất cả đều hiện diện, tất cả đều tự hào về một cộng đồng đã không ngừng kiên cường yêu, kiên cường sống, kiên cường là chính mình, vượt qua những kỳ thị, định kiến của xã hội", chị Linh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.