Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà

25/07/2024 13:51 GMT+7

Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh, Hà Nội), dù đã quá trưa, nhưng dòng người vẫn nối dài không dứt để đợi đến lượt vào viếng nhà lãnh đạo tài năng, đức độ.

Từ mờ sáng 25.7, dòng người đã đổ về thôn Lại Đà để tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để phục vụ đón khách đến viếng và người già yếu, khoảng 20 xe điện được huy động. Dọc đường thôn, các chốt trực của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ nước uống cho người dân trong thời gian diễn ra lễ viếng.

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 1.
Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 2.

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện được bố trí đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thời gian diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà

KHẮC HIẾU

Tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, từ 6 giờ - 6 giờ 45 ngày 25.7, các đoàn của gia đình, họ tộc và nhân dân trong thôn bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 3.

Dòng người lặng lẽ vào viếng Tổng Bí thư

KHẮC HIẾU

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 4.

Người dân bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

KHẮC HIẾU

Hòa cùng dòng người lặng lẽ vào viếng là cựu chiến binh Phạm Quang Thành (72 tuổi, ở xã Lại Yên, H.Hoài Đức, Hà Nội). Dù tuổi đã cao và vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nhưng khi hay tin tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức tại quê nhà, ông Thành đã không quản đường sá xa xôi và đi xe buýt đến thôn Lại Đà.

Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'

"Tôi cảm thấy toại nguyện khi sáng nay đã được dâng nén hương đến Tổng Bí thư. Tôi thường xem các phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị. Tổng Bí thư đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự ra đi của Tổng Bí thư để lại trong tôi niềm thương tiếc, thương xót vô bờ", ông Thành chia sẻ.

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 5.
Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 6.
Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 7.

Dòng người nối dài không dứt đợi đến lượt vào thắp hương, bày tỏ tình cảm, lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

KHẮC HIẾU

Đã đến quê hương Tổng Bí thư vào ngày 22.7 nhưng trưa 25.7, ông Nghiêm Đình Hiệp (60 tuổi, quê Bắc Ninh) tiếp tục cùng đồng đội thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh có mặt tại thôn Lại Đà.

"Chúng tôi đến viếng bác Trọng với lòng tôn kính đối với một vị lãnh tụ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng, vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn của Tổng Bí thư", ông Hiệp bày tỏ.

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 8.

Người thân, gia quyến đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

KHẮC HIẾU

Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 9.
Dòng người nối dài không dứt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà- Ảnh 10.

Lễ viếng Tổng Bí thư được tổ chức tới 22 giờ hôm nay và từ 7 - 13 giờ ngày mai, 26.7

KHẮC HIẾU

Theo thượng tá Lại Đức Mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự H.Đông Anh, số lượng đăng ký viếng đã lên tới hơn 500 đoàn, với hơn 14.000 lượt người tại thôn Lại Đà. Ban Chỉ huy Quân sự H.Đông Anh đã có kịch bản điều hành để tất cả mọi người về viếng Tổng Bí thư đều được toại nguyện.

Ban tổ chức cũng đã bố trí đường ra, đường vào riêng và bố trí phương tiện đưa các đoàn viếng tới nhà văn hóa thôn, nơi tổ chức lễ chính.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), và quê nhà xã Đông Hội tới 22 giờ hôm nay và từ 7 - 13 giờ ngày mai, 26.7.

Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư. Khi đến viếng, người dân mang theo căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.