Đồng Tháp đã có... núi (!?)

23/12/2004 11:08 GMT+7

Vừa rồi, tình cờ mở xem một cuốn lịch mới 2005 có những phong cảnh quê hương đất nước khá bắt mắt, tôi phát hiện ra một chuyện khá “thú vị”.

Tại một trang lịch có cảnh một đầm sen đang mùa nở rộ, phần chú thích ở dưới là: ‘‘Mùa sen - Đồng Tháp”. Điều muốn nói đó là tuy cảnh đầm sen giáp với đồng lúa, vườn mía và ở phía sau, nhưng không xa lắm lại là những dãy núi rất rõ. Điều đó chứng tỏ bức ảnh được chụp tại một địa phương thuộc vùng trung du hoặc miền núi ở miền Bắc hoặc miền Trung. Chuyện cũng không có gì lạ vì cây sen không chỉ có ở Đồng Tháp (Nam Bộ). Nhưng việc cho là Đồng Tháp có núi thì quả thật là vô lý vì ai cũng biết Đồng Tháp thuộc đồng bằng Nam Bộ "thẳng cánh có bay", làm gì có đồi  núi (!?). Không biết những người làm lịch đã “linh động di dời” Đồng Tháp Mười ra miền Trung, miền Bắc khi nào (!?). Đọc hết tất cả những chi tiết liên quan đến quyển lịch thì thấy tên cơ quan in trong lịch là Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, lịch có xuất xứ là Nhà xuất bản - Đại học quốc gia, Công ty In văn hóa Sài Gòn (754 Hàm Tử, quận 5, TP Hồ Chí Minh).

Chúng ta thỉnh thoảng chứng kiến những câu trả lời của các em học sinh trong các trò chơi trên truyền hình thể hiện sự khá mờ mịt về địa lý, lịch sử đại loại như Mẹ Suốt quê ở… Quảng Ngãi (!?), hoặc rừng Cúc Phương ở… Thừa Thiên Huế… Các em sai ít nhiều còn có thể châm chước được, đằng này người lớn cũng sai (mà lại nhiều đơn vị cùng sai) thì quả thật là tùy tiện và không thể chấp nhận được. Mong rằng sẽ không gặp lại hiện tượng tréo ngoe trên trong năm 2006 nữa, ít ra cũng ở trong các quyển lịch được phát hành.

Dân Hùng
(Đà Nẵng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.