Theo tờ The Guardian, vào chiều 2.6, dù phải bận tâm nghĩ về chương trình cho hai ngày cuối tuần, ông Theunis Wessels ở tỉnh Alberta, phía tây Canada vẫn quyết tâm cắt xong bãi cỏ xung quanh nhà, bất chấp lốc xoáy kèm theo đám mây đen khổng lồ đang ập tới.
Khi đó, vợ ông là bà Cecilia Wessels đã ra bên ngoài chụp vài bức ảnh về cảnh chồng mình điều khiển máy cắt cỏ.
“Khi tôi vào bên trong, tôi hỏi chồng tôi ông ấy có vào cùng không thì ông ấy bình tĩnh trả lời “không””, bà Wessels cho AP hay. Đó là lần đầu tiên mọi người trong gia đình ông Wessels, đến từ Nam Phi, nhìn thấy một cơn lốc xoáy.

tin liên quan
Bão, lốc xoáy tấn công nước Mỹ, 13 người thiệt mạngÍt nhất 13 người thiệt mạng tại các bang Texas, Arkansas, Missouri và Mississippi tính đến tối 30.4 (giờ Mỹ) do bão và lốc xoáy hoành hành dữ dội.
Sau đó, bà Wessels đã đưa ảnh chồng mình cắt cỏ lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn người chia sẻ và bình luận. Trong đó có một người viết đùa trên Twitter: “Không có gì có thể cản trở một người Canada cắt cỏ”.
Bình luận (0)