Thấu hiểu nỗi đau và những lo toan về chi phí cho học tập và cuộc sống, Đại học (ĐH) Duy Tân đã trao tặng em Học bổng Toàn phần 100% cho toàn khóa học ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, thắp lên niềm tin nơi cậu bạn nhỏ rằng trong nghịch cảnh, vẫn luôn có những bàn tay ấm áp đón em.
Mạnh mẽ bước qua những mất mát
Hồ Bảo An (đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Kỳ Văn, Hà Tĩnh) vừa chính thức trở thành tân sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa của ĐH Duy Tân.

Tân sinh viên Hồ Bảo An tại ĐH Duy Tân
Trên hành trình đạt ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, Bảo An đã trải qua những mất mát tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng chính nghị lực, niềm tin cùng sự chung tay, yêu thương và động viên của thầy cô ở THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Hà Tĩnh đã giúp em mạnh mẽ bước tiếp. Ngay từ những năm cấp 3, Bảo An được thầy cô bạn bè yêu mến bởi sự chăm chỉ, ngoan ngoãn. Cũng giống các bạn bè đồng trang lứa, em đã dành nhiều thời gian cho học tập và tìm hiểu các trường đại học để có một lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai.
"Em rất yêu thích công nghệ, máy móc và những ứng dụng tự động hóa trong cuộc sống. Ngay từ những năm đầu THPT, em đã biết đến ĐH Duy Tân và ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa của trường. Em luôn ấp ủ ước mơ được học tập tại đây, bởi tin rằng môi trường và chương trình đào tạo của ĐH Duy Tân sẽ giúp em phát triển toàn diện chuyên môn và các kỹ năng thực tế, từng bước sẽ trở thành một kỹ sư giỏi và đóng góp cho sự phát triển của xã hội", Bảo An chia sẻ. Ước mơ nghề nghiệp đó đã thôi thúc em luôn học tập từng ngày. Ba mẹ đều rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Bảo An chuyên tâm học tập cho một mục tiêu tương lai.
Tuy nhiên, ngay trước ngưỡng cửa vào đại học, một vụ hỏa hoạn đã cướp đi cả ba và mẹ - những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Sự mất mát đến quá đột ngột khiến Bảo An rơi vào khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận hiện thực.
"Có lúc em cảm thấy mọi thứ phía trước như không còn ý nghĩa bởi những người luôn yêu thương, che chở và động viên mình đã không còn nữa. Nhưng rồi em nghĩ rằng nếu ba mẹ còn ở đây, chắc chắn ba mẹ sẽ không muốn em từ bỏ tương lai. Bên cạnh em còn một em trai đang chuẩn bị bước vào lớp 12, em càng phải mạnh mẽ hơn để trở thành điểm tựa cho em của mình và cũng cần tiếp tục cố gắng để viết tiếp những ước mơ còn dang dở", Bảo An cho biết.
Sau khi ba mẹ qua đời, gánh nặng cuộc sống và chi phí học tập đã trở thành nỗi lo lớn nhất của Bảo An. Việc học tập tại Đà Nẵng đồng nghĩa với nhiều khoản chi phí về học phí, ăn ở và sinh hoạt. Đã có lúc em lo lắng, không biết mình có thể tiếp tục hành trình đại học hay không. Cả hai anh em luôn phải cùng nhau đối diện với rất nhiều những khó khăn, thiếu thốn phía trước.
Đón nhận Học bổng Toàn phần 100% để viết tiếp ước mơ
"Khi nhận được học bổng quý giá này, em thực sự bất ngờ và xúc động, không thể tin đó là sự thật. Học phí luôn là một trong những điều khiến em lo lắng nhất, vì vậy học bổng không chỉ giúp em vơi đi một gánh nặng lớn mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để em yên tâm học tập, tiếp tục hành trình phía trước. Em nghĩ đến ba mẹ và em tin rằng ở một nơi 'xa', ba mẹ em cũng sẽ rất vui mừng khi biết tin này", Bảo An xúc động.
Người kết nối để Bảo An nhận được Học bổng Toàn phần chính là ThS Trịnh Đình Thanh - giảng viên ĐH Duy Tân, đảm trách công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

ThS Trịnh Đình Thanh - giảng viên ĐH Duy Tân đưa Bảo An đến ĐH Duy Tân nhập học
"Khi đến làm việc tại các trường phổ thông của tỉnh Hà Tĩnh, tôi đã rất xúc động trước trường hợp đặc biệt của em Hồ Bảo An. Khi biết em đã đặt niềm tin lựa chọn ĐH Duy Tân cho chặng đường học tập sắp tới, tôi đã chia sẻ thông tin của em đến Ban Giám đốc. Ngay lập tức, ĐH Duy Tân đã ra quyết định trao tặng em Học bổng Toàn phần 100% để động viên và khích lệ Bảo An tiếp tục học tập và thực hiện những ước mơ nghề nghiệp của mình. Nhà trường mong Bảo An sẽ luôn giữ nghị lực vượt qua những khó khăn phía trước và không ngừng tiến bước", ThS. Trịnh Đình Thanh cho biết.
Chính từ sự quan tâm sát sao ấy trong công tác tuyển sinh - nơi những người làm giáo dục không chỉ nhìn vào hồ sơ, điểm số mà còn lắng nghe và thấu hiểu những hoàn cảnh phía sau mỗi tân sinh viên - câu chuyện của Hồ Bảo An đã đến được với một cái kết giàu tính nhân văn ở ĐH Duy Tân.
Không để Bảo An phải một mình xoay xở giữa muôn vàn lo toan của một tân sinh viên đã mất cả ba lẫn mẹ, quyết định của ĐH Duy Tân không chỉ dừng lại ở việc trao một suất học bổng mà còn là cách nhà trường động viên một cậu học trò đã mạnh mẽ đứng dậy sau mất mát, cũng như chọn đồng hành để Bảo An không phải đơn độc trên hành trình đại học phía trước.
Bảo An đang quyết tâm từng ngày để không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, mong muốn em có một nghề nghiệp ổn định, có cuộc sống tự lập và làm một người tử tế. Em cũng mong muốn sẽ có thể sắp xếp để đi làm thêm, để vừa trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm sống vừa có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. "Mạnh mẽ không có nghĩa là mình không đau mà là dù đau, mình vẫn lựa chọn bước tiếp". Với Bảo An, bước tiếp hôm nay chính là bước vào giảng đường ĐH Duy Tân để học tập thật tốt và viết tiếp ước mơ mà ba mẹ em từng gửi gắm.
Cũng vào những ngày cuối tháng 8.2026, ĐH Duy Tân đã vinh dự được tổ chức ABET của Mỹ (tiêu chuẩn "vàng" cho kiểm định các ngành nghề Công nghệ - Kỹ thuật trên thế giới) chứng nhận đạt kiểm định cho thêm một ngành mới là: Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa. Như vậy, với 7 chương trình đạt kiểm định ABET, ĐH Duy Tân là trường có nhiều kiểm định ABET top đầu ở Việt Nam.
Bình luận (0)