Tên gọi Madagui được bắt nguồn từ dòng sông Gui và một dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng này, đó chính là dân tộc người Mạ. Khu du lịch Madagui là rừng nguyên sinh, nhiệt đới, có rất nhiều núi đá với hang động bên trong, những thảm cỏ xanh mượt mà, thảm thực vật với đủ các loại cây rừng nhiệt đới, phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Đến đây du khách sẽ được hiểu thêm về một vùng văn hóa đặc sắc với những sản phẩm thổ cẩm, rượu cần, lễ hội đâm trâu và những trường ca Khan, H'amon độc đáo, cùng dàn cồng chiêng phát ra những âm thanh của núi rừng Tây nguyên mà người nghe vô cùng thích thú. Madagui hội đủ tất cả những yếu tố để du khách đến nghỉ dưỡng, cắm trại vui chơi và khám phá sự kỳ thú, pha chút mạo hiểm của núi rừng hoang sơ.
Đặt chân đến Madagui, du khách sẽ được tiếp đón bởi tiếng chim hót líu lo, tiếng ve kêu râm ran như một dàn giao hưởng giữa núi rừng, đưa tâm hồn bạn bay vào thiên nhiên để quên đi tất cả những tất bật thường ngày nơi phố thị. Du lịch rừng bao giờ cũng lý thú bởi nó không khuôn rập và nhàm chán như những khu du lịch nhân tạo mà ta vẫn thường thấy. Ở đây chính là những gì dài dại hoang dã. Đá của núi và cây của rừng là những đặc điểm nổi bật ở vùng này. Văng vẳng xa xa là tiếng hát của dòng sông Gui, hòa cùng nhịp thở của rừng sẽ làm du khách cứ ngỡ mình đã hòa tan vào một cõi mênh mông nào đó. Suối ngàn rừng thiêng bao đời nay vẫn mang theo bên mình vô số điều kỳ lạ và huyền bí; cũng bởi điều đó mà khu du lịch từng đã ẩn giấu vô vàn con suối nhỏ cùng hệ thống hang động càng làm nơi đây thêm phần hấp dẫn.
|
Tắm ở suối Tiên |
Điểm nổi bật nhất của Madagui là du khách được vào khám phá khu rừng già nguyên sinh với hệ thực vật phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, một hệ thống hang động kéo dài sự bí hiểm của rừng mà con người không sao khám phá hết. Những hang động đó sinh ra vốn hoang sơ, nhưng ngày nay người ta đã đặt cho nó những cái tên hẳn hòi. Nằm bên cạnh những bóng cây cao vút là những tảng đá to kềnh như căn nhà hai, ba tầng được đặt tên là Thạch Lam, hoặc chui sâu vào Hang Dơi sâu thẳm, nơi có hàng ngàn chú dơi đã sinh sống hàng trăm năm nay. Từ Hang Dơi, đi thêm vài trăm mét là đến Cổng Trời, nơi có tảng đá lớn tách làm đôi, trông thật ngộ nghĩnh. Từ Cổng Trời, du khách sẽ được đến Hang Thầy, Hang Cô, Hang Rẻ Quạt vốn được hình thành bởi những tảng đá chắn ngang, tạo thành hang động kín. Nếu thích cảm giác mạnh và mạo hiểm, bạn có thể chui sâu vào hang m Phủ nằm sâu dưới lòng đất hơn 10m, dài hàng trăm mét, với nhiều ngõ ngách chật hẹp, cheo leo, đôi khi phải nằm xuống mới bò qua được.
Sau một ngày tham quan cảnh núi rừng và hang động, khu nhà nghỉ không thiếu phần tiện nghi sẽ là nơi cho bạn nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh đêm về, hoặc có thể nằm vắt mình trên những căn “nhà Tazan” được xây dựng trên những ngọn cây, để bạn có thể nghe gió thổi vi vu. Đêm xuống, cũng là lúc du khách được cùng tham gia những tiết mục múa hát cồng chiêng, uống rượu cần, ăn khoai lùi, bắp nướng cùng đồng bào nơi đây.
Madagui không chỉ là nơi lý tưởng để đến tham quan, nghỉ ngơi mà còn rất bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên vì nơi đây có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng, dễ tìm và sưu tập, phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Trở về từ Madagui sau một chuyến du lịch thoải mái, ta có cảm giác rừng và con người đã xích lại gần nhau. Bên tai ta như còn được nghe tiếng hát ngọt ngào của cô gái Châu Mạ, để rồi hình ảnh cô gái Mạ đơn sơ của núi rừng đắm mình trong dòng nước mát, hiền hòa cất tiếng hát vời vợi... làm ta buột miệng kêu lên ba tiếng: “Sơn nữ ơi!...”.
(Theo Báo Bình Dương)
Bình luận (0)