Dù nỗ lực, tuyển Việt Nam chưa thể cải thiện vị trí tại vòng loại World Cup

13/10/2021 01:23 GMT+7

Trước khi trở về sân nhà, tuyển Việt Nam đã chịu thêm một thất bại nữa tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dẫn bàn trước nhưng các học trò của ông Park vẫn tay trắng rời sân khi bị đội chủ nhà Oman quật ngã với tỷ số 3-1.

HLV Park Hang-seo không bảo thủ khi ông đưa ra tới 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam vào tối muộn ngày 12.10 trên sân Sultan Qaboos.

Trong đó, Tấn Tài, Văn Toản là hai cầu thủ lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng họ cũng khiến người hâm mộ thót tim trong giai đoạn 20 phút đầu trận. Tấn Tài mắc một lỗi nghiêm trọng trong vòng cấm địa khiến cho tuyển Việt Nam chịu quả phạt đền. May mắn cho Tấn Tài và đồng đội khi cầu thủ Al Khadi lại sút vọt xà ngang.

Highlights Oman 3-1 Việt Nam: Vẫn nỗi ám ảnh mang tên VAR!

Ở một tình huống khác phút 24, thủ môn Văn Toản đã bắt không dính bóng dẫn đến một tình huống rất nguy hiểm. Sóng gió ở giai đoạn đầu qua đi, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tìm lại được nhịp trận như mong đợi.

Nỗi buồn của Ngọc Hải

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ OMAN

Sự xuất hiện của Đức Huy, Công Phượng giúp cho mặt trận tấn công của Việt Nam nhịp nhàng và đẩy cao hơn lên phần sân đối thủ. Hai lớp tiền vệ và tiền đạo thường xuyên có những tình huống phối hợp ít chạm để gây sức ép lên 1/3 sân của Oman. Điển hình nhất cho phương án tấn công bài bản đấy chính là tình huống phút 34. Bóng được luân chuyển qua 6 nhịp chạm giữa Hoàng Đức, Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải trước khi Đức Huy thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa.

Nhưng đặc sản của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo vẫn là cách gây bất ngờ từ các pha phản công thay vì những tình huống chủ động phối hợp tấn công. Và quả thực, đội tuyển Việt Nam đã có được một bàn thắng từ kịch bản như thế. Chỉ có điều, cách mà Việt Nam phản công lại khác như thường lệ.

Bởi đó là tình huống mà chúng ta phản công ngay ở 1/3 sân đối thủ. Tấn Tài dâng cao tắc bóng chuẩn xác để chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Và mọi thứ diễn ra một cách đúng như ý đồ khi Tiến Linh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Tiến Linh ghi bàn thứ 7 tại vòng loại World Cup 2022

AFC

Nhưng điều đáng tiếc lại xảy ra ở phút bù giờ hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ vững lợi thế dẫn bàn lâu hơn. Khả năng chống bóng bổng yếu kém một lần nữa bộc lộ khi chúng ta để đối phương gỡ hoà ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1.

Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng trước một đối thủ mạnh hơn, đẳng cấp hơn, các cầu thủ Việt Nam đã không còn giữ được thế trận uyển chuyển. Chưa kể, đội tuyển Việt Nam dường như còn vấp phải một “đối thủ” khác là…công nghệ VAR. Trận đấu đã bị nát vụn khi trọng tài chính liên tục cho dừng các tình huống để tham khảo VAR (Sau trận, trung vệ Duy Mạnh cũng đã phải thừa nhận, trọng tài đã có một vài quyết định không được chính xác). Tâm lý cầu thủ Việt Nam bị tác động ít nhiều. Và khi phải đua thể lực với cầu thủ Oman, chúng ta đã không trụ vững và dính thêm 2 bàn thua nữa.

Đội bóng áo trắng chưa làm nên chuyện

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ OMAN

4 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cộng với trận thua ở vòng loại thứ 2 trước UAE hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam đang gặp chồng chất khó khăn.

Sau trận đấu này, ông Park và 3 tuyển thủ Văn Toản, Hoàng Anh, Việt Anh sẽ tạm chia tay đội tuyển, quay lại UAE gia nhập đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022.

Tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp đội Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, thầy Park đang đương đầu với một núi thử thách ở mọi cấp độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.