Thật ra thì vì bạn là người trong cuộc nên có thể chưa thấy rõ: tình huống mà bạn gặp không phải là cái gì quá khó khăn phức tạp để không thể gỡ. Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng đã gửi đến bạn lời khuyên. Và như đã nói, vấn đề của bạn không quá phức tạp, vì thế rất nhiều khách tâm tư cũng có thể trở thành "chuyên gia tư vấn" cho Baby girl:
Chị baby girl thân mến!
Tôi hiểu được tâm trạng của chị hiện giờ. Lòng chị rối như tơ vò. Trong lúc này, tôi biết chị vẫn đang còn rất yêu và nhớ anh ấy. Tốt nhất, vào thời điểm hiện nay, chị đừng nghe theo lời "xì xào" của ai cả, đặc biệt là những thông tin từ người bạn của anh -từng một thời theo đuổi và bị chị từ chối. Chị hiểu ý tôi chứ? Trong tình yêu, tin tưởng ở nhau là điều vô cùng cần thiết và quan trọng!
Về phía mình, hãy thử lại một lần, lựa chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với anh ấy. Khi yêu, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của nhau là lẽ đương nhiên. Chị hãy đề nghị anh ấy nói cặn kẽ về "danh phận" của mình. Tuy nhiên, không nên quá sỗ sàng, nóng vội mà bắt anh ấy phải "khai" lý lịch của mình một cách cứng nhắc, tránh để anh ấy tự ái vì cảm thấy mình không còn được tin tưởng. Chị phải biết bình tĩnh, tế nhị khi đề cập đến vấn đề này. Chẳng hạn, mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi thăm sức khỏe của mẹ anh ấy và biểu lộ nhã ý muốn đến thăm bà, chia sẻ trách nhiệm cùng anh ấy... Làm sao một người đàn ông đoàng hoàng có thể từ chối trước thành ý đầy sự quan tâm và trách nhiệm của "nàng dâu
tuơng lai" cho được, đúng không?!
Theo chị nói, anh ấy tỏ ra rất yêu thương chị, và bản thân chị cũng rất yêu anh ấy. Hai người đến với nhau bằng tình yêu xuất phát từ hai phía, lại được bạn bè, gia đình ủng hộ. Như vậy, hơn những hoàn cảnh khác, chị đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi rồi. Còn nữa, cách cư xử của anh ấy đối với chị trong những ngày qua cũng phần nào để chị khẳng định được tình cảm của anh ấy dành cho mình.
Hãy thận trọng, sáng suốt và suy nghĩ cho thấu đáo. Nhìn nhận tình cảm và mức độ chân thật của anh ấy, xem xét lại cho kỹ và nhớ lại, đã bao giờ anh ta lừa dối chị chuyện gì chưa? Những lúc ở cạnh bên chị, đi cùng chị anh ta có tỏ ra e dè hay lẩn trốn khi gặp một ai đó không?...
Theo tôi, trước mắt hãy cứ tin ở anh ấy, sau buổi nói chuyện dứt khoát và thẳng thắn, nghiêm túc, bằng linh tính của người phụ nữ, đặc biệt với một người đủ sáng suốt để nhìn nhận sự việc như chị, tôi tin rằng chị sẽ tìm được câu trả lời chính xác và thành thật về anh ấy.
Mong chị khôn khéo, tế nhị và sáng suốt khi "đối chất" trực tiếp với anh ấy, với tình yêu của mình.
Đỗ Thu Lan
(Lớp Báo chí k29, ĐH Khoa Học Huế)
Bạn thân mến,
Bạn là chuyên gia tâm lý cho mọi người nhưng chuyện của mình thì lại bị rối. Điều này cũng là chuyện bình thường, nhất là khi bạn đang yêu. Khi yêu, thì mọi việc rất dễ bỏ qua. Tuy nhiên, yêu một người, ngoài những cảm xúc dành cho người ấy, phải biết chắc những điều cơ bản về thân nhân người đó, như thành phần gia đình, công việc, địa vị xã hội, nhân cách, tính tình, sức khỏe và điều quan trọng hơn cả là phải yêu người chưa có tổ ấm. Điều này thật dễ phát hiện, chẳng hạn: khi đi chơi với bạn người ta nhất định sẽ có những cuộc điện thoại không muốn nghe; thái độ bồn chồn, lo lắng đi chơi nhưng tâm hồn cứ để đi đâu, không tập trung nhất là ngày lễ tết, chủ nhật và những bữa cơm chiều họ sẽ lấy cớ bận này kia mà không đi chơi với bạn... Hoặc anh ấy sẽ ngại cho bạn tiếp xúc với bạn bè thân thiết của anh ấy cũng như gia đình v.v...
Trong tình cảm, nhất thiết phải rõ ràng, nếu không sẽ dẫn đến buồn đau cho hai người và nhất là bạn thân gái phải chịu nhiều thua thiệt. Theo bạn kể thì bạn trai của bạn đang "có vấn đề". Không có ai hạnh phúc mà dấu giếm như thế. Cho dù hoàn cảnh có thế nào thì khi đã có tình yêu thực sự, người ta sẽ không ngại chia sẻ với nhau, nhất là khi bạn đã sẵn lòng nghe.
Hãy tìm cho ra sự thật, bạn sẽ thấy vui và an tâm không phải bị nghi ngờ căng thẳng đầu óc. Nếu anh ta có vợ rồi thì coi như chấm hết. Có thể bạn đau 1 lần nhưng sẽ chẳng bao giờ đau nữa khi yêu nhầm một người đã có gia đình. Đấy cũng là một bài học đáng để bạn ghi nhớ và có thêm kinh nghiệm sống để gửi tình cảm của mình đến đúng địa chỉ cần nhận. Yêu là một cảm giác khó lấy lại, nhưng tình yêu chỉ đẹp khi nó rõ ràng và chân thành từ cả hai người.
Chúc bạn vượt qua những ưu tư trong lòng.
Đoàn Ngọc Hoài
<doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>
Chào bạn !
Bạn đã từng là người tư vấn cho người khác nhưng đối với bản thân bạn không thể giúp mình giải quyết vấn đề. Thật đơn giản, bởi vì bạn là người trong cuộc. Còn người ngoài, với cái nhìn khách quan, họ sẽ nhìn nhận được vấn đề một cách rõ ràng hơn. Tôi cũng hy vọng tôi - với cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc, có thể giúp bạn phần nào.
Thật ra vấn đề tình cảm của bạn cũng đơn giản thôi. Tại sao bạn không đi tìm hiểu sự thật thế nào thông qua những người bạn của anh ta? Bạn cần phải làm rõ vấn đề:
anh ta quen bạn đã hơn 6 tháng, tại sao không đưa bạn về nhà để ra mắt gia đình? Lỳ do vì mẹ bệnh không đủ sức thuyết phục bạn à. Nếu đã tính chuyện hai người cưới nhau vậy mà chưa biết gia đình bên người mình yêu thương thế nào, tôi thấy giống như chuyện nói cho vui thôi. Cho nên tốt nhất là chính bạn hãy đi tìm sự thật, không nên sống trong nghi ngờ. Cho dù sự thật có phũ phàng bạn hãy chấp nhận nó, đừng quá đau buồn vì một người đã lừa dối mình. Liệu bạn có hạnh phúc không khi bạn sống chung sự dối trá ?
Chúc bạn sáng suốt và sớm thoát khỏi tâm trạng hiện giờ !
Nguyen Thanh
<vyvythanh06@gmail.com>
Bình luận (0)