Trong chương trình Một trái tim, một thế giới (do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài truyền hình VN và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN tổ chức) diễn ra tại Hà Nội hôm 15/4, NS Minh Khang đã trao tặng 50 triệu đồng (số tiền thu được từ 10.000 bản đầu tiên của CD Đứa bé) cho Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN. Sau chương trình, Minh Khang đã vui mừng tiết lộ Đứa bé sắp được "làm mới", bằng cả 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa, Nhật.
*Anh có thể nói rõ hơn về sự "hé mở" này?

NS Minh Khang (ảnh T.L)
- Sau những lần tham gia các chương trình từ thiện, tôi may mắn được gặp gỡ và quen biết một số đại diện của các hiệp hội (chủ yếu gắn liền với công tác từ thiện xã hội). Qua giới thiệu của một người bạn (trong số họ), tôi đã chuyển ca khúc Đứa bé cho 2 ca sĩ ngoại quốc - Alain Chenneviere (ban nhạc Pow Wow - Pháp) và Laura Mayne Kerbat (ban nhạc Native- Mỹ) bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh. Sau khi nhận lời, họ đã tự chỉnh sửa cho phù hợp với bản ngữ và đẹp hơn trong ca từ. Điều thú vị là 2 ca sĩ này đều quan tâm đến hoạt động từ thiện. Và mới đây, trong chuyến sang VN làm công tác này, họ đã thu xong 2 bản tiếng Anh và Pháp. Về tiếng Nhật và Hoa, hiện chúng tôi đang tiến hành và đó là 2 ca sĩ nào, xin được giữ một nửa... bí mật (cười). Dự định tháng 7 này, album gồm CD-VCD-DVD sẽ được phát hành, trong đó bài Đứa bé do 60 ca sĩ VN biểu diễn sẽ "màu sắc" hơn, đẹp hơn, một bản nữa do 4 ca sĩ ngoại quốc thể hiện và một sáng tác mới (cũng về đề tài xã hội) do chính tôi trình bày.
* Anh có thể cho biết cảm xúc của những ca sĩ nước ngoài khi tham gia thực hiện album này?
- Họ bảo rằng ngay từ khi nghe bằng tiếng Việt, dù chưa xem bản dịch nhưng qua giai điệu, họ đã cảm nhận được một chút gì đó về nội dung. Đến khi trau chuốt lại bản dịch rồi tập ca khúc, họ càng xúc động hơn và mong được hát nhanh hơn, để Đứa bé sớm được phổ biến rộng rãi và nhận được chia sẻ nhiều hơn.
* Khán giả biết đến anh nhiều và quen gọi Minh Khang là nhạc sĩ thị trường. Từ khi có Đứa bé, ý tưởng trong sáng tác của anh có thay đổi gì không?
- Thật tình có nằm mơ tôi cũng không ngờ ca khúc Đứa bé lại được hưởng ứng và có những tác động lớn đến như vậy. Theo đó, những chuyến công tác từ thiện của tôi (cùng với nhiều tổ chức và các Mạnh Thường Quân) cũng tăng dần lên. Nếu trước đây tôi dành hoàn toàn thời gian cho sáng tác và hòa âm thì bây giờ công việc ấy đã được san sẻ cùng với các hoạt động xã hội. Chính Đứa bé đã tác động trở lại với tôi, khiến tôi cảm thấy càng phải có trách nhiệm hơn nữa đối với các em - những mảnh đời bất hạnh. Do đó, có lẽ sáng tác của tôi sau này cũng sẽ mang hơi thở của những vấn đề xã hội nhiều hơn, mà trước mắt là bài mới trong album sắp phát hành-như đã nói.
* Anh có nghĩ Đứa bé, sau khi được thể hiện bằng 4 thứ tiếng nữa, sẽ trở thành một hiện tượng, vang dội hơn như Heal the world chẳng hạn?
- Không phải kể khổ, nhưng chính tôi cũng là đứa trẻ mồ côi. Tôi viết ca khúc này như một sự đồng cảm. Và hơn hết, tôi mong muốn anh em, bạn bè không chỉ trong nước mà cả khu vực, quốc tế cùng đồng cảm. Mời nhiều ca sĩ tham gia, rồi ngay cả các ca sĩ ngoại quốc đến với ca khúc này, hoàn toàn trên tinh thần từ thiện. Làm được như vậy, với tôi là đủ rồi (cười). Xin trích lại nhận xét của NSƯT Thành Lộc trong chương trình Trò chuyện cuối tuần vừa qua để mọi người hiểu hơn ước nguyện của tác giả ca khúc: “Minh Khang đã làm được một việc rất cụ thể, thu được một số tiền cụ thể và trao tặng đến một nơi cụ thể”.
|
Trong đêm một bàn chân bước - Bé xíu lang thang trên đường - Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em - Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu - Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày - Vì em không cha, vì em đã mất mẹ - Thương đau vẫn là đau thương- Em mơ một vì sao sáng - Dẫn lối em trên đường đời - Đã lâu rồi, em đã không, không có tình thương -Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha - Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn - Bước đi trong chiều mưa - Hãy lau khô cuộc đời em - Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người - Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em - Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. |
Nguyên Vân (thực hiện)

Bình luận (0)