Đưa cha mẹ U.80 đi chụp ảnh cưới vì 'muốn mẹ làm cô dâu một lần!'

08/07/2022 09:34 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ bộ ảnh cưới của cặp vợ chồng U.80, với người chồng bị mù, khiến ai nấy rưng rưng, ngưỡng mộ. Bộ ảnh là khoảnh khắc mà người con gái quyết tâm thực hiện để cha mẹ rạng rỡ và “có những phút giây lần đầu” trong đời.

Con gái út của cặp vợ chồng trên, chị Nguyễn Thị Sâm (29 tuổi), chính là người thực hiện và chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội cùng câu chuyện xúc động của gia đình. Cư dân mạng hết lời khen ngợi và không quên gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính là ông Nguyễn Cảnh Thiệm (78 tuổi) và bà Phan Thị Nhung (73 tuổi), ở H.Yên Thành, Nghệ An.

Bộ ảnh cưới vợ chồng U.80 cùng con cháu nhận “mưa tim”

NVCC

“Muốn mẹ làm cô dâu một lần!”

Chị Sâm cho biết, trước giờ thấy nhiều người chụp ảnh cưới nhưng bố mẹ chưa có nên chị đưa bố mẹ đi chụp khi có dịp về quê. Không dám nói trước vì sợ bố mẹ từ chối, chị âm thầm đưa cả hai đến chỗ chụp ảnh. Lúc đầu, bố mẹ chị hơi ngại nhưng được mọi người động viên thì cả hai cười tươi, cùng tạo dáng để có bộ ảnh ưng ý nhất.

“Đó giờ bố mẹ khổ nhiều rồi, giờ con cái cũng lớn, trưởng thành nên tôi muốn đưa đi chụp hình cưới cho có kỷ niệm. Tôi muốn mẹ được làm cô dâu một lần, vì hồi trước cưới xin tổ chức đơn giản, chỉ có vài ba mâm cơm”, chị Sâm chia sẻ và cho biết thêm bố mẹ chị có 5 con (3 trai, 2 gái) và 12 cháu, 4 chắt. Người con đầu của ông bà năm nay 53 tuổi. Vì nhiều con cháu đi làm xa nên bộ ảnh chưa đầy đủ các thành viên trong gia đình.

Ông bị mù bẩm sinh, dù vất vả nhưng ông bà vẫn ở với nhau hơn 50 năm đến giờ

Chị Sâm tâm sự rất ngưỡng mộ sự cần cù, chịu khó của mẹ. Chị kể, hồi xưa bố chị đẹp trai, có người theo đuổi nhưng gia đình không cho cưới vì bố bị mù bẩm sinh. Mẹ chị mồ côi, ở với bác gần nhà. Bà nội đi kiếm vợ cho bố, thuyết phục mẹ đến với bố. Dù biết vất vả, khó khăn nhưng mẹ chị vẫn đồng ý. Hai người về với nhau chỉ có mâm cơm báo cáo gia tiên, không có cỗ bàn linh đình.

“Bố tôi mù hẳn luôn không làm được gì. Hồi xưa gia đình luôn sống trong nợ nần, lắm lúc vay mà người ta còn không cho. Mẹ đi làm quần quật từ sáng đến đêm, bố ở nhà phụ chăm mấy anh em. Mẹ đi làm ruộng, làm đồng nuôi 1 chồng với 5 đứa con, cực lắm”, chị hồi tưởng.

Mong cuộc sống vui vầy

Cũng theo lời chị Sâm, 3 anh chị đầu nghỉ học sớm vì một mình mẹ nuôi không nổi. Hai người con sau cố gắng học lên đại học vì ông bà không muốn con khổ như họ và những người con đầu. Hiện giờ, cuộc sống mọi người cũng đã ổn định. “Bố tôi cũng cam chịu. Hồi xưa mẹ đi làm về mệt không biết chia sẻ với ai nên nhiều khi cũng bực dọc với ông. Nhưng may nhờ mẹ không bỏ bố nên cuộc sống mới được như ngày hôm nay. Mẹ xem ảnh thấy vui lắm. Sinh ra trong gia đình khó khăn nên tôi cũng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Giờ bố mẹ thích gì đều có thể đáp ứng được, chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an”, chị Sâm nói.

Bà Nhung kể lại, bố mất khi bà lên 10 tuổi, mẹ đi lấy chồng nên bà ở với người bác. Đến tuổi lập gia đình, dù biết ông bị mù nhưng bà vẫn đồng ý, chấp nhận làm vợ ông. Hiện giờ, bà thấy rất vui vì con cháu luôn quan tâm, yêu thương hết mực. “Hôm chụp ảnh lúc đầu tôi không biết, cũng hơi ngại vì trước giờ chưa mặc đồ như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, giờ xem ảnh ai cũng khen. Nói đến cảnh vất vả hồi xưa của gia đình, cả xóm ai cũng biết. Hồi bố mẹ chồng còn sống thì họ phụ nuôi 2 đứa con, còn tôi gắng gượng làm nuôi 3 đứa. Tôi hồi trẻ làm liền tay, không làm sao có mà nuôi các con được”, bà kể.

Bà Nhung khoe giờ các con đã trưởng thành có thể lo cho bố mẹ. Người cho tiền, người cho gạo, thịt, gà..., ông bà có thể thoải mái sống. “Xưa vất vả chứ giờ con cái có, cho vợ chồng tôi là mừng rồi. Ông giờ ngày càng khác tính, lắm lúc tôi hơi to tiếng nhưng vẫn thương ông, chăm ông đầy đặn, trắng trẻo. Các con với người em sắm đầy đủ đồ dùng trong nhà: tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước... Tôi mãn nguyện lắm rồi, giờ chỉ mong cuộc sống vui vầy là được”, bà tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.