Đứa con cưng nhỏ bé của Canada

16/05/2006 19:23 GMT+7

Chantal Sutherland cao chưa đến 1,6m nhưng cô đứng trong hàng top những tay cưỡi ngựa giỏi nhất Canada, là một trong số ít vận động viên nữ có thu nhập cao nhất của quê nhà với 5,7 triệu USD chỉ trong nửa năm.

Tìm Chantal Sutherland tại bãi tập thật không khó khăn gì vì cô thường mặc trang phục trắng, mặc cho nơi đây nhiều đất cát, bùn phân. Bộ quần áo giúp cô nổi bật giữa những con tuấn mã đen tuyền. Cứ mỗi tháng sáu, dân cưỡi ngựa lành nghề lại tập trung những chú ngựa giống Thoroughbreds 3 tuổi về Belmont Park để tập luyện giành Belmont Stakes, danh hiệu cao quý thứ ba của giải Triple Crown. Trong lịch sử 28 năm của Triple Crown, chỉ có duy nhất một người là nữ, Julie Krone, giành chiến thắng trong mùa giải 1993.

Ở tuổi 30, với đôi mắt lấp lánh tham vọng và cả sự hài hước bẩm sinh, Chantal Sutherland đã là "cựu binh" trong môn thể thao này. Năm 2001 và 2002, cô đứng trong top dân cưỡi ngựa của Canada và riêng trong năm 2002, cô là một trong những vận động viên nữ được trả thù lao cao nhất. Nếu Canada không quá lạnh và người ta phải nghỉ đua từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, thì chắc chắn con số thu nhập 5,7 triệu USD/nửa năm của Chantal sẽ không dừng lại ở đó.

Chantal Sutherland

Cao chưa đến 1,6m, các số đo đều thấp để thích hợp với nghề đua ngựa, Chantal Sutherland vô cùng lạc quan vì cô cho rằng mình không phải siêu mẫu thì cần gì cao và rằng giới đua ngựa, ai cũng tầm tầm vậy cả: "Tôi chỉ thấy mình thấp thật khi bước ra cuộc sống bên ngoài, ngay cả xe đẩy siêu thị cũng là to với tôi". Vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ khỏe mạnh, có vậy Chantal Sutherland mới điều khiển được những chú ngựa nặng gần 500kg, phi nước đại hơn 600 km/giờ, chỉ giữ thăng bằng nhờ những ngón chân. Rời khỏi ngựa, mọi người sẽ thấy cô chạy bộ gần 10km mỗi sáng, rồi nhào vào tập luyện với con ngựa máy được thiết kế để có những động tác bắt chước chuyển động của ngựa thật khi phi nước đại, giúp cho dân cưỡi phát triển độ thăng bằng, sự uyển chuyển và sức mạnh.

Chantal lớn lên trong ngôi nhà có nông trại nuôi ngựa ở phía Bắc Toronto. Khi mới lên 5, cô được tặng chú ngựa nhỏ đầu tiên và suốt ngày quấn quýt bên người bạn này. Nhưng ở tuổi thanh thiếu niên, vì đi học ở trường Lakefield ở Ontario, cô đã bỏ cưỡi ngựa. Mãi đến vài năm sau đó, khi cần giữ thể hình, Chantal mới lại cưỡi ngựa và sau khi ra trường, cô chọn đây sẽ là lĩnh vực chuyên nghiệp của mình. Cô thích những gì có tốc độ nhanh, thậm chí cô đã trải qua khóa huấn luyện lấy bằng lái phi công, nhưng bỏ cuộc phút cuối vì không thích những buổi tập trong sương mù. Với tài năng cưỡi ngựa bẩm sinh, tính cạnh tranh và thích cảm giác hồi hộp, Chantal dường như có đầy đủ phẩm chất trở thành dân cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Bắt đầu đua năm 2001, tài năng và sự say mê toát ra từ cô khiến nhiều dân đua nam cảm mến, cả những dân chuyên nghiệp như Allen Jerkens, Jorge Velasquez và Angel Cordero Jr.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Chantal đến New York và gặp được người yêu hiện nay là Mike Smith. Năm đầu tiên ở Mỹ, cô đã đua 328 vòng với 21 lần thắng nhất, 34 lần về nhì và 41 lần đứng thứ ba. Với những con số trên, ngay cả Julie Krone, nữ đua ngựa thành công nhất đến nay, cũng phải thực hiện xong 20.000 lần trong 18 năm, nghĩa là trung bình 1.000 lần/năm. Korne và những tay đua nữ danh tiếng đã lót đường cho Chantal, dù trường đua thường bị nam giới thống lĩnh. Chantal cho rằng đua ngựa là một môn thể thao mê tín vì thường các huấn luyện viên và chủ đua không thích sử dụng nữ, vì vậy phái yếu luôn phải rất vất vả để tự dọn đường đi và chứng minh phụ nữ cũng có thể cạnh tranh ở bất cứ mức độ nào. Thành tích của Chantal đã khiến đại diện của cô hiện nay là Jorge Velasquez cho rằng nếu cô vẫn giữ phong độ hiện tại và hơn nữa, chẳng bao lâu cô đã có thể ngang cấp với Julie Krone. Điều này có vẻ sẽ nhanh chóng thành hiện thực vì với Chantal, không gì làm cô vui bằng cảm giác ngồi trên lưng ngựa và hơn hết là cảm giác chiến thắng trên lưng ngựa.

Minh Nguyễn
(Theo Vogue)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.